CÔ BẢO NGỌC giới thiệu

MẬT NGỮ CỦA BỨC DI THƯ
Màn đêm vừa buông xuống. Trong căn phòng khách thoáng đãng và ẩm mát, Cỏ Mật đang pha chế một bình nước thơm được chắt từ giọt sương non ngậm đầy hương cỏ. Khói bốc lên ngọt lịm. Ánh đèn đã được khêu sáng hết mức. Nhà thông thái Dế Nâu đang cặm cụi đánh dấu vào các điểm quan trọng trên bức Di thư. Thỉnh thoảng cậu dừng lại ghi chép. Ngồi cách đó mấy sải chân, các bạn cỏ hồi hộp dõi theo.
- Xấu Hổ nên ghi giúp tớ cho nhanh. Chúng ta cần giải mã từng ký hiệu. – Nói rồi Dế Nâu nâng tấm lá Bồ Đề lên soi dưới ánh đèn Đom Đóm. Các ký tự được ngọn đèn chiếu rọi bỗng hiện rõ mồn một:
- Chỗ này có ký hiệu hình chữ Nhân – nghĩa là chỉ Con Người!
- Chỗ này có ký hiệu chữ Thiên là chỉ Trời!
- Góc lá có ký hiệu chữ Địa là chỉ Mặt đất!
- Ở ngay điểm giữa tâm lá có ký hiệu của chữ Tâm. Từ điểm này, nhìn chếch lên phía trên, bên phải chữ Tâm có màu sáng xanh, tượng trưng cho sự mát lành, bình yên. Nhìn sang phía bên trái có một chấm xám, gợi liên tưởng đến sự buồn rầu, dịch bệnh. Chữ Tâm nhìn xuống phía dưới có dấu gạch chéo chuyển màu đen thẫm, như vậy là biểu tượng của sự kêu cứu và chết chóc.
- Bao quanh chiếc lá còn có hình những dòng sông đen, những con suối cạn, những cánh đồng đang chết dần vì khói độc thả trôi lơ lửng trong không khí… Túm lại đây là bức thư kêu cứu kèm những lời cảnh tỉnh.
- Chẳng lẽ nội dung bức thư chỉ toàn chết chóc và ảm đạm? Chắc phải có dấu hiệu đáng hy vọng nữa chứ? – Xấu Hổ rụt rè thắc mắc.
- À, còn một điểm đáng chú ý. Ở đây có hình một Cụ Đom Đóm đang ngủ. Phía trên là một quần hào quang ẩn hiện sau màn sương mờ ảo. Chắc chắn đây là biểu tượng của giấc mơ.
- Đúng rồi, có thể hiểu, đây là giấc mơ hoặc là ước mơ cần được thắp sáng lên! – Đom Đóm tiếp thêm.
- Thật tuyệt! Vậy là những ký hiệu đã lần lượt được giải mã. Bây giờ là lúc cần chắp nối nội dung bức thư. Xấu Hổ vốn kín tiếng. Người kiệm lời thường khi cất tiếng là vang. Vậy, nhờ bạn kết nối mạch của bức thư nhé. – Dế Nâu đề nghị.
Và dưới đây là những dòng đầu tiên của bức Di thư:
“Đây là bức thư được viết bởi ánh sáng của Đom Đóm – niềm hy vọng còn lại cho ước mơ của muôn loài trên Trái đất!
Chúng ta là những thế hệ cuối cùng của dòng tộc Đom Đóm vùng đầm lầy và trên những cánh đồng. Tương truyền tổ tiên Đom Đóm vốn xuất thân từ dòng hoàng tộc trên Thiên đình.
Những đêm tối trời, ngó xuống trần gian, thấy bầy trẻ của Loài Người cứ ngước mắt chăm chắm nhìn lên, ước mơ chạm tới những vì sao, thần Đom Đóm chạnh lòng. Ngài bèn vung đũa phép cử hậu duệ của mình xuống Mặt đất làm bạn với bầy trẻ. Ngài đã ký thác trong đốm sáng của những chiếc đèn Đom Đóm rằng:
“Ước mơ là kho báu của mỗi đứa trẻ. Ước mơ chỉ sống được khi tâm hồn tươi sáng, thiện lành. Cũng như thế, Đom Đóm chỉ sống được và tỏa sáng ở những nơi thiên nhiên còn trong sạch. Hãy nhớ, cứ mỗi ước mơ bị bỏ quên hoặc bị dập tắt là một linh hồn Đom Đóm sẽ lụi tàn! …”
Xấu Hổ vừa dừng lời. Cả phòng lặng đi vì xúc động. Có thể nghe rõ tiếng dừng bước của bạn Gió út bên ngoài khung cửa.
- Chúng mình tạm nghỉ, mai làm việc tiếp. Đêm sắp qua và tớ đã mệt rồi, ánh sáng không còn rõ nữa. – Đom Đóm đề nghị.
- Ừ đúng đấy! – Nhiều tiếng đồng thanh cất lên.
@: Tiết Lập Hạ, nhật ký Dế Nâu ghi rằng:
Ước mơ là kho báu của mỗi đứa trẻ nơi mặt đất. Cứ một ước mơ bị bỏ quên, một giấc mơ bị dập tắt là một linh hồn Đom Đóm sẽ lụi tàn!

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét