Thứ Bảy, 7 tháng 3, 2026

NHÀ THƠ TRẦN ĐỨC CƯỜNG VIẾT VỀ VŨ NHO

 


NIỀM VUI ĐẦU XUÂN MỚI

Gần đây khi tôi xuất bản tập thơ thứ 3, cũng giống như những lần trước, tôi hân hạnh được nhà văn, nhà giáo, nhà LLPBVH Bùi Việt Thắng, PGS.TS Phạm Thành Hưng viết lời giới thiệu. Và lần này thật vui có thêm PGS. TS Vũ Nho - một cây bút già dặn, chuyên nghiệp được mọi người rất quý mến góp vào tác phẩm. Thật bất ngờ GS đã giới thiệu tập thơ "Nơi ấy ta về" của tôi in trong cuốn sách mới xuất bản của giáo sư mang tên: LAI RAI PHÊ BÌNH. Cuốn sách dày tới gần 1.000 trang và nếu tính cả in chung và riêng, GS đã có 118 đầu sách. Một sức sáng tạo và làm việc thật đáng kính và phi thường của một nhà giáo, nhà LLPBVH ở độ tuổi xấp xỉ 80. Điều khác biệt và rất trân trọng: Sách không bán mà chỉ tặng những tác giả mà GS yêu mến.
Những trang đầu giới thiệu bài thơ "Đám cỏ xanh" của nhà thơ Lê Thị Mây ( sinh năm 1949 tại Quảng Trị là TNXP thời chống Mỹ, có 18 tập thơ 4 trường ca, 12 chuyện ngắn và ký, giải thưởng nhà nước về VHNT năm 2017) Tiếp theo là tựa đề Bức tranh xuân, của Nguyễn Du. Rồi bài thơ Hương Thầm của nhà thơ Phan Thị Thanh Nhàn...
Và một nữ nhà thơ mà nhiều người yêu thích với tựa đề rất ấn tượng: Người yêu thơ đến nát cuộc đời, ( với hơn 100 bài thơ tình, rút ra từ 4 tập thơ đã in chung của tác giả Đoàn Thị Lam Luyến).
Lời bình, dẫn chứng rất sâu sắc, trí tuệ với chất hài trong thơ của Nguyễn Thị Mai, trong tập "Thơ từ tin nhắn".
Dẫu chưa có thời gian để đọc hết, và dù mới điểm qua VỀ VĂN thấy phong phú và hết sức thú vị khi đọc Văn chương cảm và luận của Nguyễn Trọng Tạo.
Tiếp theo " Trời là ta ở tột cùng nhân bản" Tập truyện ngắn hay của nữ dịch giả nhà văn Kiều Bích Hậu, cho đến bài viết "Bên dòng sông Mê" - Cuốn sách ấn tượng về cuộc chiến tranh ở biên giới Tây Nam của Đại tá, nhà văn Bùi Thanh Minh - một nhà văn trước đây và hiện nay đang được dư luận quan tâm đăng ở trang mạng và các báo.
Thật thú vị khi đọc cuốn sách rất dày, đồ sộ LAI RAI PHÊ BÌNH, ta được bổ sung thêm một lượng kiến thức rất sâu sắc và phong phú với nhiều gương mặt. Mỗi tác giả chỉ qua ít dòng, nhưng câu chữ hồn cốt, đã khắc họa rõ nét và tinh tế . Qua đó chân dung của nhiều nhà văn, nhà thơ trước đây và bây giờ hiện ra rất rõ nét.
Trân trọng cám ơn nhà giáo, nhà văn, nhà LLPBVH, PGS.TS Vũ Nho đầu Xuân Bính Ngọ đã cho em nhận món quà vô giá.
Và cũng đang háo hức chờ đợi tới dự giới thiệu cuốn sách đã nhiều lần tái bản: " So sánh và bình luận từ KIM VÂN KIỀU tới TRUYỆN KIỀU" sắp tới.




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét