Chủ Nhật, 29 tháng 3, 2026

NHÀ VĂN HOÀNG DÂN viết về sách VŨ NHO

 


TÔI VIẾT NÊN TÔI TỒN TẠI!

PGS.TS.Nhà LLPB Vũ Nho là một cây bút có “thương hiệu” không chỉ vì ông có một số lượng đầu sách “khủng” (117 cuốn đã in ấn, phát hành rộng rãi, 9 tập bản thảo chưa xuất bản). mà còn là một cây bút luôn bám sát văn đàn, thường xuyên viết về các nhà văn, nhà thơ, nhà phê bình khác với một sự tâm huyết chân thành.
Hôm nay, được nhà LLPB Vũ Nho gửi tặng cuốn “Lai rai phê bình” dày 959 trang, khổ 16 x 24, NXB Tri Thức, 2025; tôi vô cùng kính nể sức viết của một cây bút đam mê chữ nghĩa từ thuở đầu xanh cho đến khi đầu bạc! Không ít người cầm bút kiểu “lửa rơm”, nghĩa là bùng cháy lên một thoáng rồi tắt lịm, mất hút! Riêng nhà LLPB Vũ Nho thì luôn trong tư thế “thượng đài”!
Cuốn sách viết về nhiều nhà văn, nhà thơ đang được công chúng rộng rãi yêu mến! Nhưng phải nói cho sòng phẳng là: yêu mến là một chuyện, có thực tâm viết về họ không lại là chuyện khác và viết được ra tấm ra món lại càng là một chuyện khác nữa!
Thói thường thì “Xưa nay thế thái nhân tình/Vợ người thì tốt, văn mình thì hay”, nghĩa là khi cầm bút viết về người khác nhất thiết phải có một sự “biệt nhỡn liên tài” nhất định!
Tôi tin rằng, những tác giả được nhà LLPB Vũ Nho nhắc đến trong cuốn sách này đều hài lòng trước tình cảm chân thành của một cây bút vô tư, trong sáng.
Với PGS.TS.Nhà LLPB Vũ Nho, có lẽ cần nhắc lại một truyền ngôn: Tôi viết nên tôi tồn tại!
Cảm ơn tác giả đã tặng sách – một cuốn sách đáng đọc về “nghề văn, người văn” phong phú, bổ ích và thú vị!
Chúc tác giả mạnh khỏe và luôn tràn đầy cảm hứng sáng tạo!
TB, 28.3.2026


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét