TRUYỆN VUI của HOÀNG TUYÊN

NGUYÊN HỒ, LAM LUYẾN THI THƠ
Trại sáng tác Nha Trang năm ấy, nhà thơ Lam Luyến từ Hà Nội vào dự trại làm xốn xang bao trái tim đấng mày râu...
Chà chà! Gây ấn tượng với người đẹp bằng cách nào đây quả là một việc không dễ? Thôi thì mỗi người một kiểu, ai cũng muốn trổ hết tài để người đẹp liêu xiêu. Thật là một cuộc tỉ thí âm thầm đầy lãng mạn.
Không chịu thua cánh trẻ, nhà thơ Nguyên Hồ cũng to nhỏ “dăm ba câu phải trái” với người đẹp của mình bằng cách rất riêng:
Nha Trang Luyến đến lần đầu
Chưa vui xum họp đã sầu chia ly
Luyến đến rồi Luyến lại đi
Nha Trang hỏi Luyến có gì luyến không?
Đừng như con sáo sổ lồng
Nha Trang luyến Luyến, Luyến không luyến gì
Thế rồi Luyến lại ra đi...
Vốn không phải là người lạnh lùng vô cảm, nữ thi sĩ bèn đối thoại bằng mấy câu thơ tự trào mình như sau:
Làng văn có chị Đoàn Lam
Tình dọc thì ít, tình ngang thì nhiều
Hết “Châm khói” lại “Dại yêu”
Xem trong tình ái còn nhiều "chông gai".
TIẾT KIỆM ĐƯỢC 10.000 ĐỒNG!
Với cả loạt tiểu thuyết xuất bản, như Nắng đồng bằng, Sông xa, Vòng tròn bội bạc, Ăn mày dĩ vãng, Phố, Ba lần và một lần, Cuộc đời dài lắm… trong những năm gần đây, Chu Lai nổi lên như một nhà tiểu thuyết hàng đầu của văn xuôi Việt Nam hiện đại. Anh lại là người thường xuất hiện trên Tivi, trong vai người dẫn chương trình hoặc được phỏng vấn.Với chiếc ô tô nhãn hiệu Hyunhdai – Gets sang trọng tự lái, anh rong ruổi từ Nam ra Bắc, gặp gỡ không ít người và cảnh. Do vậy, anh được rất nhiều bạn đọc biết mặt. Và anh lấy làm đắc ý vì có độc giả phong tặng anh vinh danh: Nhà văn của công chúng!
- A! Chào nhà văn Chu Lai. Xin mời nhà văn! Nhà văn không phải mua vé qua trạm kiểm soát đâu ạ.
Vui vẻ, nhà văn Chu Lai kể lại một sự việc nho nhỏ thường gặp trên đường đi, cho mọi người nghe. Trong số người nghe, có một cháu thiếu nhi. Nghe nhà văn kể vậy, cháu liền hồn nhiên buông một câu:
- Thế là tiết kiệm được 10.000 đồng!
- Há!
Bị bất ngờ, nhà văn Chu Lai liền bật một tiếng cười, rồi gật gật đầu: Chà, chà! Hoá ra vinh danh của mình đáng giá có vậy thôi à!

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét