Thứ Ba, 4 tháng 2, 2020

CHIỀU 30/ CHẠP KỈ HỢI




CHÙM CHIỀU 30/ CHẠP KỈ HỢI
                                       Trần Trung

1/ NAM ĐỊNH-TÔI ƠI

Nam Định Quê-Nội, Tôi ơi !
Máy Dệt tan rồi. Còn đó Chầu văn.
Đò Quan sông nước ân cần,
Chợ Rồng, chuối Ngự...tan tầm Máy Tơ.

Phố Bến Ngự mãi nên Thơ
Tú Xương cười khóc...mưa về Hàng Nâu.
Mưa nguồn chớp bể đã lâu
Buồn trông xa vắng,
                Vương màu tình Ai !?
Tạt sang Hàng Giấy mua hài
Văn Nhân tìm ngõ, một mai chẳng còn !

Đặng Thế Phong khóc...
Đêm hoài,
Song cùng Nguyễn Bính...
Mưa dai như là,
Vũ Hoàng Chương
Say...
Diết da.

Bao nhiêu phố cổ
Mới là Đông A !

Chắp tay hát khúc la đà
nam Định ơi !
Mãi mặn mà
               Tình-Quê.

2/ HAI CÂU
2.1/Hai câu viết lúc ba mươi
Đất-Trời hôn đẫy
                  Bời bời
                           Sắc mưa.


                                                                  Trần Trung

 
2.2/Đồng hồ
Miết mải
Lặng xuôi
Mưa xuân
Còn đó...
Tình hoài
Cố hương !

2.3/Cảm ơn Phây-Búc
Giăng tình
Xuân còn đó-còn trời xanh trên đầu.

2.4/Chắp tay
Lạy tạ trước sau
Giời cho-Mưa nhã
Xuân xa, lại về...

3/TÌNH XUÂN
Tang tình
hát khúc mưa bay
Giăng xuân
Hôn dịu
Lòng đầy Ái-Ân

Mưa đi
Mưa nữa-Tình gần
Nụ hôn Giời-Đất
Êm nhuần
           Tình-Xuân.

4/NHẬP CUNG-LÀNH
Ngày tận Kỉ Hợi, Tý kề
Sau nhang khói
             Rượu tỉ tê
                      Với Mình.

Cao dâng Giời-Đất lòng thành
Nhớ về Tiên-Tổ...
                  Ân tình trước sau

Ngoài trời mưa dịu giăng mau,
Đầy vơi nỗi nhớ
                 Đượm màu thủy chung

Ba mươi Kỉ Hợi...
                    Nhập-Cung.

    Hà Nội,chiều 24/1/2020, tức 30/Chạp Kỉ Hợi

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét