Thứ Tư, 1 tháng 4, 2020

HỎI THĂM NGHÈ VŨ

HỎI THĂM NGHÈ VŨ
 

Nghè Vũ lâu nay ở ẩn à ?
Lương khô, không thấy bác tòi ra ?
Miền ta sương khói chừng phơ phất
Nắng quái
Chiều ...rơi
Cái lá đa !
1.4.20




 - Bác Trần tránh dịch ngồi nhà
Thơ thơ phú phú la đà đâu đâu
 Mỗ đưa truyện dịch chưa lâu
 Tiếu lâm vừa mới đăng đầu tuần thôi!
 Bác Trần là bác Trần ơi!
Bác lơ ngơ thế ...thì tôi ...lạy hồn!

Chả thèm kiêng cái vần...ồn!

 - Hay ! Thơ Nho bén cái vần ồn
Đã nghe bão nổi sóng cồn ,ngất ngây !
Nhớ ngày Nho ở bên Tây
Bị ba thục nữ nó quây nát đồn

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét