Họp lớp
TRƯƠNG VIỆT
Năm nhăm năm những đứa trẻ ngày xưa
Không thuộc bài thầy giận
Ba bốn tuổi chênh nhau
chỉ là bè bạn
Ngọt sớt như mía lùi tóc bạc mày tao
Hà Nội Thái Bình hai hướng khác nhau
Điểm hẹn chùa Ngoạ Vân họp lớp
Không kính gửi kính thưa không lời khai mạc
Lâu ngày gặp nhau dưới biển trên rừng
Thương nhất bạn tôi côi cút không chồng
Cứ họp lớp mời đi bằng được
Chùa Ngoạ Vân đúng ngày lễ Phật
Kéo ghế ngồi ngước mắt nhìn lên
Phật hiện hình vầng hào quang bỗng sương tan
Lời giảng pháp nhà chùa đánh thức
Mọi giác quan thiên chức làm người
Mỗi tấc đất biên cương cốt cách một con người
Đặt tổ quốc trên vai mỗi người làm tướng
Tổ quốc Việt Nam ngàn năm tận hưởng
Trước mọi kẻ thù không khuất phục một giây
Sư trụ trì Thích Thanh Quyết bắt tay
Mấy ông tướng bạn tôi hoan hỷ
Hang Ngoạ Vân bốn mùa hoa nở
Mây trắng trinh nguyên hồn cốt Phật hoàng
Ai cũng nói rằng xá lợi hào quang
Nên Ngoạ Vân linh thiêng
vì thế
Chúng tôi họp lớp thực ra tiếp lửa
Vận khí nơi Người cho dòng máu thêm tươi
Mỗi hạt hồng cầu trong ngực chúng tôi
Một câu chuyện về NGƯỜI bất tử
Mưa bỗng rơi hay nước thần vừa đủ
Mỗi mái đầu xanh lại tuổi thơ
Năm nhăm năm buổi họp lớp trong mơ
Vẫn ao ước có ngày quay lại
Bởi lớp tôi lòng Dũng tướng có thừa07:29/-strong/-heart:>:o:-((:-hXem trước khi gửiThả Files vào đây để xem lại trước khi gửi
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét