Chủ Nhật, 21 tháng 7, 2024

THƠ THIẾU NHI CỦA MỴ DUY THỌ

 


screenshot_696

BÀ BỊ ỐM

 

Bà hôm nay bị ốm

Em chẳng muốn đi đâu

Thương bà nằm một chỗ

Ngải cứu dịt lên đầu

 

Bà ốm sách cũng ốm

Quyển kinh nằm bơ phờ

Cái dùi quên gõ mõ

Chuỗi tràng hạt ngẩn ngơ 

 

Ngoài sân gà tìm thóc

Chờ dáng đi của bà

Bụi tre ngà, khóm chuối

Bóng râm nhớ tuổi già

 

Mẹ đi gọi bác sĩ

Em ngồi cạnh giường bà

Rót cho bà cốc nước

Hộp dầu bàn chân xoa

 

Ôi! Bác sĩ đến rồi

Khám xong nở nụ cười

Huyết áp bà bất ổn

Bệnh của tuổi già thôi

 

Nghe lời ông bác sĩ

Mỗi ngày đến đúng giờ

Cháu lấy thuốc huyết áp

Rót cốc nước đứng chờ.

 

1/2023


 

CHƠI BÁN HÀNG

 

Hôm nay chơi hàng họ

Bằng đồ đạc thân quen

Vỏ ốc, quả cam đỏ

Cá nhựa, nhúm đỗ đen...

 

Tay sắp đặt cho đẹp

Chân ngồi xển Bé hô

Hàng tôi tốt lại rẻ

Ai cần thì mau vô

 

- Cần hàng đây bà ơi

Tôi vừa với vừa hỏi

- Bao tiền quả cam đỏ

- Chỉ có ngàn tư thôi

 

Tôi xìa hai lá mít

Trả lại tiền bà ơi

Bỗng thấy Bé lúng túng

Không có trả lại rồi

 

Lát Bé nghĩ ra kế

Cắt lá mít làm Mười

Trả lại tôi Sáu miếng

Và thêm một nụ cười

 

Tôi ra vườn xa lắm

Gom lá mít thật nhiều

Rồi mau mau quay lại

Cửa hàng Bé đáng yêu

 

Lá mít một rổ đầy

Tôi mua hết hàng ngay

Bé đứng lên ngúng nguẩy

Ứ thích chơi kiểu này.

1/2023


 

BÉ LÀM CÔNG AN

 

Có cái còi tuýt tuýt

Bé tập làm Công an

Đèn đỏ phải dừng lại

Rẽ trái cần an toàn

 

Bé kiếm một cái gậy

Ngắn chỉ bằng khuỷu tay

Đội lên một cái mũ

Chân diện thêm đôi giày

 

Tuýt còi giơ thẳng gậy

Xe bố dừng lại ngay

Lỗi gì thế hả chú

Bố mới uống rượu say

 

Tuýt còi chỉ xuống đất

Xe mẹ dừng lại ngay

Vì sao thế hở chú

Biển cấm rẽ lối này

 

Xe ông bà châm chước

Vì ông bà tuổi nhiều

Tiền lương thì lại ít

Công an phải biết điều

 

Cả nhà phen cười rộ

Bà ôm thằng cháu yêu

Bà thưởng cho gói kẹo

Vì Công an biết điều.

 

5/2023

trechantrau


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét