Thứ Tư, 31 tháng 7, 2024

HÀ NỘI MỘT CHIỀU THÁNG BẢY...

 HÀ NỘI MỘT CHIỀU THÁNG BẢY…

               Hồ Bá Thâm

chan-dung-_phu_trong

TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG


Tháng Bảy xứ mình Tháng Bảy nhớ thương
Tháng Bảy nỗi đau xưa còn chảy máu chiến trường
Rưng rưng Nghiã trang mộ chí nhấp nháy đèn hoa lửa
Hương ngàn thương nhớ ngan ngát khắp quê hương!
Có lẽ nào Anh chọn Tháng Bảy để ra đi
Việc nước dở dang… Anh gửi lại những gì?
Mưa Tháng Bảy sụt sùi bao thương tiếc
Ôi một chiều buồn đau Tháng Bảy bỗng biệt ly!
Anh muốn ra đi… đi cùng liệt sĩ anh hùng
Những người con hai mươi mười tám kiên trung
Đã ngã xuống cho đất đai Tổ quốc
Được vẹn toàn thống nhất tươi đẹp non sông!
Ôi một chiều Tháng Bảy Hà Nội tiễn Anh đi
Cả nước xé lòng đau quặn thắt quốc kỳ
Người người nghiêng mình trong nước mắt
Hai bên đường chật ních nỗi sầu ly!
Hà Nội chiều nay Tháng Bảy tiễn Anh đi
Những con đường quen gợi nhớ những gì
Những con đường anh hùng và quật khởi
Phượng hồng bóng rũ nhắn lời chi?
Biển người đội nắng đội mưa để viếng Anh
Từ mũi Cà Mau đến Bản Dốc, Ải Nam quan
Hướng về Ba Đình hướng về niềm tin yêu sâu sắc nhất
Trái tim rung lên rung lên: Bác Trọng muôn năm…!
Ôi một người cộng sản trung với Nước hiếu với Dân
Một người bạn lớn nhân hậu của nhân quần
Một lãnh tụ sáng ngời công lao đặc biệt xuất sắc
Vẫn là học trò cũ…ân tình, bạn bè mãi mến thân…!
Chắc Bác Hồ sẽ đón Anh ở chân trời!
Những học trò, con cháu bước theo Người

2

Ngày ngày viếng Lăng, Đài liêt sĩ
Đồng hành Nói và Làm không để gió chơi vơi!
Đã bao lần ta vào thăm nhà Bác bạn bè ơi
Lẽ nào gió nắng vườn xanh lòng chẳng bồi hồi
Như Nam - Bắc - Tây - Đông người Cần- Kiệm – Liêm- Chính
Vằng vặc mặt hồ trong veo Vầng sáng ta soi!
Ôi trời Ba Đình chiều nay gió cũng lặng im
Nắng trong hơn lắng đọng vào sắc đỏ những con tim
Tiễn Anh về nơi vĩnh hằng miền mây trắng
Mai Dịch nơi Người mong mãi giấc bình yên!
Thế giới còn đó hận thù và nhiễu nhương
Còn đó những mưu ma chước quỉ cường quyền
Tre Ba Đình vẫn hiên ngang trong gió bão
Người biết đổi hận thù… lấy những tình thương!
Tháng Bảy… Anh đi cả thế giới nghiêng theo
Ôi Việt Nam đã qua thuở hiểm nghèo
Anh mở ra thời mới: thịnh vượng và phát triển
Giữ vững hòa bình…
một tấm gương lớn trong veo!
Những cựu chiến binh, những bé thơ, những mẹ già
Đau buồn đưa tiễn Anh như tiễn biệt người ông người cha
Vững niềm tin tinh anh Người sống mãi!
Cùng bao liệt sĩ anh hùng hào kiệt sơn hà!
Một cánh chim bằng bay về trời
Triệu triệu trái tim dõi theo lòng chơi vơi
Mặt đất nghiêng chao bao dòng đời nức nở
Noi gương Anh sống xứng đáng Một Con người!
Vẫn còn đây một tầm nhìn sâu rộng dài xa
Một đời thanh bạch… chẳng xa hoa
Một tình thương bao la cho tất thảy
Đât trời nghiêng đổ buồn đau tiễn biệt lệ nhòa!
Đất nước lại xây thêm những đền thờ

3

Tri ân anh hùng liệt sĩ với thời xưa
Anh sống mãi trong lòng Dân vạn đại
Phía trước là Anh đỏ tươi phấp phới bay một ngọn cờ!
Ôi xứ mình trời Tháng Bảy thiêng liêng
Anh hòa cùng bao anh hùng liệt sĩ khắp mọi miền
Nghiã trang phía Nam nghĩa trang phía Bắc
Anh thấy mình trẻ mãi tuổi thanh niên!
Một đời nhân hậu, giản dị thật vẻ vang
Anh được trao Huân chương cao nhất: Sao Vàng
Cao hơn cả Huân chương là Lòng Quý Trọng
Khi Người đã thuộc về Niềm yêu mến Trái tim Dân!
Tự hào về Anh bạn bè quốc tế gọi Anh là một vĩ nhân
Chúng tôi gọi Anh là một người hiền một dũng sĩ của Nhân dân
Sáng mãi sáng mãi ngôi sao ngôi sao nhân ái
Trời Ba Đình tỏa rạng mãi nghìn năm!
Anh ra đi theo Bác Hồ bừng sáng cả chân trời
Thức tỉnh lòng nhân khắp đồng xa biển rộng núi đồi
Bao trẻ già ngợi ca nhạc họa thơ văn như sóng dậy
Hội tụ Lòng Dân mãi tin Đảng kính yêu Người!

29/7/2024
HỒ BÁ THÂM

image.png

TS. HỒ BÁ THÂM

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét