Thứ Tư, 17 tháng 7, 2024

THƠ TRẦN TRỌNG GIÁ

 


NGẮM EM

(Thơ vui qua hình ảnh)

Giữa đầm sen của hồ Tây
Ngắm em lòng những ngất ngây dâng trào
Sen hồng như dải yếm đào
Lên hương lên sắc, hoa nào dám ghen.

Tội cho ai, chết vì thèm
Ngày ngơ ngẩn, đêm về đêm… thẫn thờ
“Chém cha cái yếm ất ơ”
Để cho ám ảnh giấc mơ lạ đời.

Anh không đổ tại cho trời
Cho mây, cho gió, cho người… đâu em
Không tin, hỏi gió mà xem
Tương tư cứ níu bước chân anh về.

Hình như: gió nói năng chi
Mà hoa sen ngỏ lời gì cùng em
Tình anh như rượu lên men
Ru nàng thơ chút dịu êm môi hồng.

Tơ vương ong, bướm lòng vòng
Phải chăng ai đã phải lòng ai đây
Giả vờ tay chạm vào dây
Yếm đào chưa lỏng, đã ngây ngất rồi.

Trăm năm một cõi tình đời
Còn em, còn rượu, còn người đa đoan…

ĐÊM NAY

Thức cùng bóng đá ươm thơ
Tặng em những phút Ơ rô hút hồn
Quên nhìn bóng sút vào gôn
Thấy em nhảy múa chập chờn trong đêm.

Yêu em, ngày một yêu thêm
Thì xa cách mặt, nỡ quên sao đành
Có gì khác lạ nơi anh?
Nghe sâu thẳm, trái tim mình khát yêu.

Tình anh gom nhặt cuối chiều
Trao em còn được bấy nhiêu muộn màng
Hình như thu sắp đi ngang
Cạn hè đã bớt mưa ngàn, nắng nôi .

Nghe mùa ngâu lén tới rồi
Ngưu Lang - Chức Nữ đầy vơi mong chờ
Đêm nay! Mộng dệt vào thơ
Mơ cùng em bước bên bờ thần tiên!

Trần Trọng Giá




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét