Thứ Bảy, 20 tháng 7, 2024

THƠ NGUYỄN TRỌNG ĐỒNG

 

THƠ NGUYỄN TRỌNG ĐỒNG 

hoa_sung_1

ĐỒNG ĐỘI

 

 

Những người lính cùng chiến hào

Cùng nhịp đập quê hương xứ sở

Tổ quốc gọi chẳng hề nấn ná

Xông thẳng tới chiến trường

Trong chiến trận từng chia lữa vầng trăng

Nhường sự sống cho nhau. Tình thân hơn máu mủ...

 

Về cuộc sống hòa bình luôn giữ gìn phẩm giá

Bộ đội Cụ Hồ. Đồng cam cộng khổ

Vượt chông gai sỏi đá con đường

Xanh thẳm như "Dấu chân tròn trên cát"...

Tình đồng đội lại nắng mưa thử thách

Những nhịp hồng trái tim

Những sẻ chia từng manh áo bát cơm

Những đời thường buồn vui bất chợt

Những tia nắng cuối con đường chim hót...

Đồng đội ơi! Tiếng hát từ đây

Lại dựng xây đất nước

Rạng ngời như "Năm anh em trên một chiếc xe tăng"

Với non sông cho ta hồng sức mạnh

Kẻ thù nào cũng chiến thắng vẽ vang

Mà khi nắm bàn tay nhau

                                  sao bồi hồi

                                               như hôm nào

                                                              đón Bác về thăm...

                                                          Krông Năng, 7 – 2021

 

 

 

TRI ÂN

 

 

Tháng bảy mưa ngâu man mác mây trời

Lặng lẽ dòng người về trong thương nhớ

Nghĩa trang chiều khói hương lòng Mẹ

Mấy chục năm qua ngờ ngợ bóng con về

 

Con vẫn nằm lạnh lẽo núi xa kia

Hay cánh tay đứt ngang hào thành cổ

Mãnh đạn còn găm đầu buốt đau khi trời trở gió

Thương binh tàn mà chẳng phế bao giờ.

 

Cái giá của máu xương - giá của tự do

Ta đành đánh đổi đề mai này : Trời xanh thắm

Ngọn gió bừng lên. Và cánh đồng vàng nắng

Trong mỗi gié lúa thơm ngỡ máu đỏ dòng sông...

 

Thương Mẹ bao năm rồi tựa cửa ngóng con

Con chẳng về. Nhưng ngoài kia cả mùa xuân biếc

Đất lại hương thầm như tuổi xuân oanh liệt

Như lời động viên và món quà nhỏ sáng nay...!

                                          Krông Năng, 27 - 7 - 2021

Trong tập :

NẮNG E ẤP TRÊN LỐI NHỎ EM VỀ

anh_cua_trung_nguyen_11

 

 

 


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét