Thứ Tư, 16 tháng 12, 2020

AO VUA

 

AO VUA

Nguyễn Ngọc Đấu

Như yên ngựa buông lỏng dây cương
Lưng núi Ba Vì nhấp nhô gành đá
Con ngựa trắng tung bờm trắng xoá
Con suối đổ về dòng nước trắng trong

Ai gọi tên chỗ này là “Ao Vua “
Tự bao đời giữa núi ngàn hùng vỹ
Giữa sắc xanh điệp trùng cây lá
Nghe ngọt ngào , tha thiết tiếng chim ca

Ở nơi đây từ thuở hoang sơ
Ai đã đến và ai đã sống ?
Con đường mòn vô tư theo năm tháng
In bao dấu chân người lại qua

Con đường mòn đưa ta đến “Ao Vua “
Giữa hiện tại nghĩ về thời nguyên thuỷ
Từ buổi chàng Sơn Tinh chặn nước
Dáng núi Ba Vì đánh giặc Thuỷ Tinh

Núi Ba Vì muôn thuở vẫn xanh
Như chàng trai đứng giữa trời kiêu hãnh
Giữ trên mình bao nhiêu chiến tích
Có một Ao Vua !

Ao Vua trong , trong suốt bốn mùa
Ấm về mùa đông , mát về mùa hạ
Đến bao lần vẫn ngỡ ngàng như lạ
Đến rồi xa , để nỗi nhớ dày thêm

Ta sống giữa trong lành ,mát ngọt của thiên nhiên
Thực tại đây , mà đẹp hơn trong mộng
Và điều này mỗi chúng ta có được
- Niềm tự hào thắng cảnh quê hương .

Tg : Nguyễn Ngọc Đấu ( NgocMaish Nguyen )

13/12/2020

vbnhuy

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét