Thứ Năm, 17 tháng 12, 2020

Chùm thơ Ngô Thị Kim Dung

  


Chùm thơ Ngô Thị Kim Dung

Bài 1
NHẶT CHIỀU

Nhặt chiều cho nắng nhẹ vơi
Chan vào ánh mắt nửa trời hoang sơ
Gọi trăng ẩn bóng lặng tờ
Đêm trằn trọc thức giấc mơ đón ngày

Tiếng côn trùng, thả hồn say
Búp non trỗi dậy hao gầy  thân xanh
Chập chờn giấc ngủ không thành
Cứ nhung nhớ mãi năm canh chẳng tròn

Ánh  dương  ửng má hồng son
Rối tung mảnh ước trên vòm trời cao
Sương vương  hương sớm ngọt ngào
Để làn môi thắm xôn xao nắng về

Hà Nội 8.12.2020


Bài 2

NƠi TA TÌM VỀ


Đất quê , bồng bềnh mây trắng...
Tóc mẹ hiền cùng năm tháng bạc phơ..
Đọt măng tre gọi gió ngẩn ngơ
Cánh diều nhỏ chở giấc mơ thơ bé

Đồng đang vụ , gọi thu vàng bỡ ngỡ
Lúa thương mẹ hiền trăn trở tuổi thơ
Vị cốm ùa vào trong giấc ngủ mơ
Xót mẹ nắng mưa , vai gày trĩu nặng

Chiều tím, nhòa chân trời vạt nắng
Bóng ngả trên đồng  mờ ảo khói mây
Đàn trẻ chăn trâu , bầy trận vui vầy
Lòng nao nao , ngất ngây hương mạ

Xứ Đoài  ơi ! mây trắng về   trắng quá

Xanh đồng, xanh núi vạt sương mềm
Thèm tr
ở về   vòng tay mẹ  dịu êm
Ng
ọt ngào quê hương , ru ta thuở ấy

Hà N
ộ
i 4.11.2020



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét