Thứ Sáu, 19 tháng 4, 2024

CHÙM THƠ HOA CỦA TRẦN TRỌNG GIÁ Sửa

 

CHÙM THƠ HOA CỦA TRẦN TRỌNG GIÁ Sửa

anh_anh_gia

ĐÓA EM

Xa anh. Em có nhớ không?

Anh về. Anh nhớ một bông sen vàng
Bên đầm. Im lặng ngân vang
Bỗng dưng trận gió đi ngang nỗi niềm

Anh về. Nhớ một đóa em...

Trần Trọng Giá

BẠCH LIÊN

Thế là mùa hạ đã sang
Bông sen trắng nở dịu dàng trước anh
Ngợp trời bông trắng, lá xanh
Sương như: giọt ngọc long lanh mặt trời.

Mặt đầm bản nhạc không lời
Sen trinh trắng, sen rạng ngời sắc hoa
Thơm từ bùn đất, thơm ra
Sen như ngọc, sen như ngà, sen như…

Chớm hè trời thảo trang thư
Gửi em trong trắng riêng tư sen này.

Trần Trọng Giá

DÃ LIÊN
Lạ chưa! sen nở ở rừng Trên lau lách cũng tưng bừng sắc sen.

Lạ rồi lại thấy thương quen
Dẫu dưới mặt nước, dẫu trên bầu trời.

Ở đâu cũng ngát hương đời

Để lòng anh nghẹn một lời: Sen, sen...

Trần Trọng Giá

 

 sinh__hot___thng_ba__2019_320

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét