Thứ Hai, 29 tháng 4, 2024

THƠ MỴ DUY THỌ

 

THƠ MỴ DUY THỌ 

screenshot_696

ẾCH NHÁI CHƠI MƯA

 

Uôm uôm, lũ ếch nhái

Mưa xuống là gọi nhau

Nhảy đi chơi tắm mát

Ao chuôm, cánh đồng sâu

 

Bọn nhắm mắt lặn bơi

Bọn nhảy xa tìm đôi

Ễnh ương ngồi lá súng

Hô hoán vang cả trời

 

Em ngủ đêm tỉnh giấc

Uôm uôm còn chưa ngơi

Giọt tranh rơi tí tách

Chúng nó vẫn đang chơi.

 

            23/1/2023

 

 

TRÁI ỔI CÒN ƯƠNG

 

Cu Beo sinh bệnh

dỗi khi

Bố bảo là

phạt ti vi ba ngày

Thương con

mặt mũi buồn ngây

Mới qua một ngày

xin bố, mẹ tha

- Mẹ ơi!

Con đã hiểu ra

Khi dỗi chính là

cậy bố mẹ thương

- Con như

quả ổi còn ương

Nắng lên ổi chín

tự buông dỗi hờn.

 

            12/5/2018

 

 

XA TIỂU HỌC THẬT RỒI

 

Giã từ trường tiểu học

Em viết thạo đọc thông

Được lên cấp học mới

Thấy rộn vui trong lòng

 

Mấy bạn còn học cùng

Nhiều bạn đi nơi khác

Bầy chim non ngơ ngác

Khiến lòng em bâng khuâng

 

Gói lại sách vở cũ

Mẹ bảo cất vào kho

Lưu luyến dòng mực đỏ

Nhớ lời phê của cô

 

Đeo khăn quàng đỏ tươi

Là thành viên của đội

Cảm thấy mình lớn rồi

Bỏ khi, không hờn dỗi

 

Khai giảng học bài mới

Khác nhiều với lớp dưới

Chiều không còn rảnh rỗi

Bắt đầu cố gắng thôi

 

Xa Tiểu học thật rồi

Cố nhé các bạn ơi

Hẹn hè về gặp lại

Khoe nhau nhiều điểm Mười.

 

6/9/2022

hoa-sen-phat


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét