Thứ Năm, 15 tháng 11, 2018

VỚI NƯỚC NGA





VỚI NƯỚC NGA

                            Nguyễn Khôi


Ôi nước Nga sao mà quên được

Bài thơ đầu tiên là “ Đợi anh về”

Rồi “Thép đã tôi”, “Mùa hè kỳ lạ”

“Sông Đông êm đềm" một thuở say mê.

Ôi Liên Xô, một thời lý tưởng

Vác búa liềm đi xây dựng Thiên đường

Một xã hội mọi người bình đẳng

Thế giới đại đồng tình Đồng chí anh em .

Nước Nga đấy, vẫn một niềm kiêu hãnh

“Mối tình Bạch Dương” - Cách mạng tháng mười

Những Pu skin, Gorki ... cho hồn thơ cất cánh

Ngọn lửa tháng mười ấm mãi 

trái tim tôi.

Hà Nội 7/11/ 2018

Nguyễn Khôi

( Nhà văn Hà Nội )


                          Nhà thơ Nguyễn Khôi

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét