Thứ Sáu, 8 tháng 5, 2020

CHÙM TÀN XUÂN VÀO HẠ




CHÙM TÀN XUÂN VÀO HẠ
                                               Trần Trung

1/BỪNG RẠNG HOA

Chúa nhật sáng nay-nhiều hoa quá
Bừng sắc muôn hoa-khoe sắc muôn nhà
Hoa và hoa !
Nở đầy Phây-búc như nụ cười tràn
Tỏa ngát sáng nay...

Hoa đầy rạng rỡ ban-công
tầng tầng hoa lên cao chất ngất
Ta như muốn nuốt đầy Lồng-Ngực-Yêu say đắm
Hoa nhập hồn Người-Nụ hôn bất tận
Một sáng yêu nay.

Ngỡ tan hết héo hon lo lắng đang ngự Cõi-Nhân-Sinh
Tan hết cả “Dự báo thời tiết” vu vơ loạng choạng
Trong Con-Mắt-Lòng-Người, rạng bừng hoa nở...

Và, kìa trông
Mặt trời dậy, vươn cao lồng ngực
Thức và thức
Như Đóa-Hoa-Lửa
                  Ấm đầy hừng đông
                                Ấm trọn muôn lòng.

   (Hà Nội, Chúa nhật 19/4/2020)

2/ VẪY XA

Đôi ba bước
Quẩn
Tại gia,
Đứng
Ngồi
Sách báo
Đận đà... Lãng du !?

Nhà xinh xẻo-chật bước đi,
Mong gì phiêu lãng-
                  Con tim lặng thầm :
Nhà vườn sải tận bước chân,
Hồn nương theo gió lên tầng mây xanh

Sách đọc mãi-rượu, vẫn mình
Mình ru bóng lẻ
                 Nhẹ tênh, cũng hèn.
Thôi thì thôi cũng là hên,
Dẫu đôi ba bước, vẫn liền chân đi

Vắn dài thoảng gió một khi
Thênh thang tâm tưởng
                      Thầm thì...
                                 Vẫy-Xa.

  (Hà Nội, Dịch còn-Vẫn còn bí bách,
          Tại gia, 24/4/2020)


                                                               Trần Trung
 

3/DỊU-XƯA

Dịu hương thoảng cốm Làng Vòng,
Hơi may phố vắng
Thăng Long thuở nào...

Đất cứ thấp-Trời vẫn cao
Tiếc xưa thanh lịch. Nay nhào Tạp-Không !

Đã đành hoài niệm,
Buồn hằng:
Trời xanh ơi hỡi bao giờ
Còn-Xưa !?

Kiếp Người, con gió đẩy đưa
Còn không
         Hương cốm
                      Dịu xưa-Làng Vòng !?

4/NHỚ XA

Cỏ lên dày bến cũ-Người thưa
Mái chèo mòn đò xưa gác bếp.

Sừng sững cầu đà vắt ngang sông
Cánh chim lẻ vội vàng. Nhạt nắng
Tiếng gọi đò...
               Gió nuốt tầng không.

Người xa về
Đứng lặng, chiều nay
Bến cũ đây ? Cỏ ken dày thổn thức
Cầu tận trên cao, xe cộ ầm ào

Ngơ ngẩn
Cười
Rưng lệ
Nhớ Làng...xa.

5/CHỤP
     ( Gửi cho C Th )

Cậu chụp ảnh-Tôi
Ngẫu hứng, nhiều rồi !

Ra cho được
Khóe mắt, nụ cười,
Tối-Sáng, Tỏ-Mờ
Khó mà dựng cho thành Chân-Dung-Thơ.

Chụp đi
Chớ run tay ngập ngừng e ngại
Nghệ thuật muôn đời Nghệ-Thuật
Là khoảnh khắt bất thần

Bắt lấy
Chụp đi
Con-Người-Tôi
Thần thái.

6/ NGẪU CẢM

Chính chuyên-lơ lẳng
Sinh-Đôi.

“Bánh đa bánh đúc”-Chị-Tôi,
Đã đành.

Dốc tình sống với thênh thang,
Thị Màu-Thị Kính
                  Lênh loang
                                 Cõi-Trần.

7/TA LẠI GẶP

Lại ầm ào chen chúc còi xe
Lại cuốn bụi sục sôi gắt gỏng
Phố xá thời này vung vãi,
Thô !

Tìm đâu ra khuôn mặt thanh thản
Tìm đâu ra những bước thư nhàn
Phố xá thời này: xóc ốc,
Man !

Phải xếp lại, tìm tòi và đánh giá lại
Thanh thơi, từa tựa như Cái-Thời:
“Chơi ô ăn quan”, “Trồng nụ trồng hoa”...
Đêm về, bắt con đom đóm, ngắm trăng.

Ta gặp lại Ta, Ta lại gặp nhau-Nhấp chén quan hà !

 ( HÀ NỘI, 5/5/2020-Tạm lơi Đại dịch và nắng lên.)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét