Thứ Tư, 29 tháng 5, 2024

CHÙM THƠ PHẠM CÔNG TRỨ

 


Làng ta

 

      Làng xưa có một cây đa

Có dăm cây gạo, vài ba cây tiền

     Cây đa buông rễ đứng yên

Cây gạo biết nói, cây tiền biết đi

      Làng xưa còn một cây đề

Chùa cổ ẩn dưới, đình quê nằm gần

      Người làng kính phật, trọng thần

Mùa thu tế lễ, mùa xuân hội hè

      Già làng ngồi nặn tò he

Trai phô sáu múi, gái khoe đùi lườn

      Giã làng tuổi chớm biết buồn

Phần xác ở phố, phần hồn ở quê

      Phần tình chôn ở rệ đê

Ngày đi vẫn nhớ, ngày về chưa quên

      Ngày năm, ngày chín chính phiên

Rủ nhau đi chợ Đông-Biên cạnh làng

      Chợ xưa họp dưới tán bàng

Mẹ đi chợ sớm ngồi hàng tôm cua

      Chợ mới dựng trên nền xưa

Em đứng đầu cổng đẩy đưa kiếm lời

      Sông quê lở mãi chưa bồi

Đồng làng cũng đã đến hồi vãn trâu

      Cây đa cổ thụ lút sâu

Nhường cây cột điện đứng đầu làng ta

 

      Hồi hương khi tuổi đã già

Lạ trăng, lạ gió, lạ nhà, lạ nhau!

                                                   3 - 2023

 

Ngõ

 

Ngõ này ngày bé ta đợi mẹ

Đầu đội nhá nhem mẹ tới nhà

Tuổi mười tám hút vào nơi súng nổ

Ra ngõ chiều chiều mẹ ngóng ta

 

Ta về giữa hai hàng tre chuối

Xanh đôi bờ cỏ lấm tấm hoa

Giỏng tai con mèo ra ngõ đón

Vẫy đuôi con chó dẫn vào nhà

 

Ngõ xưa giờ đã bê-tông hóa

Mọc lên cái cổng cũng bê-tông

Không tre, không chuối, không hoa cỏ

Không chó, không mèo, mẹ cũng không!

 

Ngõ quê

 

       Tóc ngang lưng, vừa chừng em búi

        Để chi dài bối rối dạ anh

 

     Dạ anh là dạ đa tình

Gặp ai cũng ngỡ như mình với ta

 

                        *

     Ngày nào mình tóc đuôi gà

Ta đi qua ngõ, ta là người dưng

     Bây giờ mình tóc ngang lưng

Ta đi qua ngõ ngập ngừng bước chân

     Xanh xanh bờ dậu cúc tần

Thoảng hương bồ kết thơm gần, thơm xa

     Lưng trần một thoáng nõn nà

Ta về khó ngủ mất ba bốn ngày

     Đêm mơ toàn thấy tóc dài

Chảy thành suối mộng bờ vai ngó cần...

 

                        *

            Đã bao bận phân vân trước ngõ

            Cúc tần ơi, nàng có hay chăng?

     Mà nàng tóc vẫn ngang lưng

Để hương bồ kết ngập ngừng ngõ quê...

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét