Thứ Ba, 28 tháng 5, 2024

THƠ MỴ DUY THỌ

 

CON KHÔNG LÀ TU SĨ

(Tặng nhà sư Thích Minh Tuệ)



Con không là tu sĩ

Con chỉ là thảo dân

Lời Phật dạy con nghĩ

Khổ luyện, rèn bản thân


Con không là tu sĩ

Không thuộc một chùa nào

Không cúng dường hương khói

Không giải hạn dâng sao


Con không là tu sĩ

Muốn dầm dãi trần gian

Mười ba pháp khổ hạnh

Trong mưa lạnh, gió ngàn


Con không là tu sĩ

Đừng cho con chi nhiều

Bát cơm chay nước uống

Và nỗi lòng thương yêu


Con không là tu sĩ

Không mặc áo cà sa

Ngày. Chân trần đạp đất

Tối. Nghĩa trang là nhà


Con không là tu sĩ

Không biết đến bạc tiền

Không điện thoại di động

Luôn muốn được bình yên


Con không là tu sĩ 

Nguyện bỏ Tham Sân Si

Chọn con đường khổ hạnh

Chẳng mơ ước thứ gì 


Con không là tu sĩ

Chỉ xin làm học trò

Phật Thích Ca Mâu Ni

Trên muôn nẻo đường đi.


18/5/2024 MDT

THẦY THÍCH MINH TUỆ


Đêm nay Thầy nghỉ nơi nao

Nghĩa trang, bờ đất, trời sao là nhà

Muỗi ơi. Đừng đốt Thầy nha

Dế ơi. Có tấu lời ca bên Thầy

Những đêm sầm sập trời mây

Mưa tuôn gió lạnh thương Thầy, Thầy ơi

Kệ cho xoay chuyển đất trời

Khoanh chân thiền định, Thầy ngồi bình yên

Người ta xây lắm chùa chiền

Cúng dường giải hạn, thu tiền của dân

Thầy đi. Chân đất đầu trần

Không nhà, không của, không cần tiền nong

Đời người. Sắc sắc không không

Mà tham, mà nhũng, mãi trong u mờ

Gặp Thầy. Như tỉnh cơn mơ

Bao người chợt ngộ, sống giờ thiện tâm

Bóng Thầy. Một nỗi tri âm

Sớm chiều trong dạ. Cứ thầm theo ta.


24/5/2024


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét