Thứ Bảy, 10 tháng 8, 2024

THƠ ÁI NHÂN

 ÁI NHÂN

ĐT 0984470914
3B / 399/139 ngọc lâm- long biên- HN
TK: 10524096395016 Tecombank

anh_ai_nhan
HẸN THU
Chênh chao nắng
Hoàng hôn vàng lối phố
Heo may xanh
lơ đễnh mơ màng
Thấp thoáng tiếng chim gù gọi bạn
Lá nghiêng lòng xao xác gọi…
Thu sang!
Anh đến nhé!
ánh thu tràn sóng sánh
Mộng mơ yêu lên lóng lánh trăng vàng
Môi e ấp
Rộn ràng chân sáo
Líu ríu mơ…
Hoa sữa nở trắng đầu!

NẮNG MƠ
Phượng tàn hạ đã thiên di

Thu sang ngơ ngác những vì sao xa


Trăng vàng óng, gió hoan ca
Trời xanh ngăn ngắt như là đang yêu
Nhớ mong nhuộm thắm nắng điều
Lá vàng đánh võng ngang chiều lẳng lơ
Lạc hồn vào giữa giấc mơ
Muốn làm nắng tím ôm hờ vai thon
Nụ cười xanh gái còn son
Bâng khuâng thầm hỏi em còn cô đơn?

CHỢT THU
Đúng rồi trời đã vào thu
Xanh trong thăm thẳm gió ru hồn người
Long lanh lên ánh mắt cười
Nắng tô vàng rộm lên vời vợi mây
Lá vàng đánh võng như say
Nàng Thu đỏng đảnh, heo may đùa cành
Chuông chiều run bóng liễu xanh
Mặt hồ như vẽ bức tranh mơ hồng
Gót sen lên lối phiêu bồng
Thoảng hương cốm mới thơm nồng môi thơ
MÀU THU
Nắng vàng như mật ong
Ươm vàng lên áo thị
Long lanh trong mắt chị
Hây hây hồng má em
Hương thu như ủ men
Ngạt ngào thơm cốm mới
Đường thu vui phơi phới
Áo trắng em đến trường
Thu dịu dàng yêu thương
Ân tình trong mắt mẹ
Heo may xanh nhè nhẹ

Ru cánh cò… chiêm bao
Cánh đồng vàng xôn xao
Vàng tươi màu no ấm
Trái thị vàng - cô Tấm
Nở muôn vàn thảo thơm

TƯƠNG TƯ XANH
Thu xanh, ừ nhỉ thu xanh
Heo may ru lá trên cành cây mơ
Rộn ràng chân sáo vào thơ
Mắt đen hạt nhãn lẳng lơ em cười
Xôn xao náo nức trong lời
Líu lo chim hát gọi mời ban mai
Xuân thì mấy khắc tàn phai
Hồn nhiên dạo trước ngã dài lên say
Gừng già gừng có còn cay
Người ta bỏ bến trắng tay mấy mùa
Ngẩn ngơ chú tiểu trên chùa
Ni cô lặng lẽ, gió lùa chiêm bao
Xanh còn thăm thẳm trên cao
Mắt còn lấp lánh ánh khao khát tình
Tương tư xanh bóng vô hình
Thu xanh xanh đến rợn mình…hanh hao

ÁI NHÂN

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét