Thứ Bảy, 24 tháng 8, 2024

THƠ HỒ BÁ THÂM

 


image.png

Hồ Bá Thâm


TỪNG LỜI DI CHÚC

Tay cầm Di chúc Bác Hồ

Tưởng như Bác đến dặn dò bên  tai

Dù cho gian khổ mấy mươi

Có Di chúc Bác sáng soi dặm trường...
Cầm Di chúc Bác là gương 

Chiếu yêu ma quỷ, phá tan quân thù

Dù cho trời đất mây mù

Có Di chúc Bác. Mùa Thu lại về
Nắng vàng vàng rực sân hè

Sen thơm quê mẹ. Tiếng ve gọi đàn 

Từng lời Di chúc âm vang

Trẻ theo chân Bác. Già làng noi gương…

Muôn vàn dào dạt niềm thương

Là trái tim đỏ, là vầng dương soi

Từ khi ta có Bác rồi

Trời xanh xanh mãi cõi trời mênh mang…
Ý tình Di chúc Xuân sang

Dục mầm non. Và đỏ vàng muôn hoa

Dậm dài đất nước ta qua

Từng dòng Di chúc thiết tha lời Người…
Mẹ ru Di chúc từng lời

Đàn con khôn lớn. Bầu trời đầy sao

Qua đèo lúc thấp lúc cao

Vọng nghe tiếng suối rì rào non xa
Dậm dài đất nước ta qua

Từng dòng Di chúc thiết tha lời Người…

Tình thương để lại cho đời

Như dòng sữa mẹ thơm nuôi nhi đồng
Dạt dào tình Bác muôn sông

Mênh mông lòng Bác biển Đông xanh trời

Trường Sơn ơn Bác cao vời

Mắt Người xa rộng gió khơi lộng buồm

Thu vào một dải nước non

Đã im tiếng súng đạn bom một thời

Đi theo Di chúc từng lời

Thấm vào lòng dạ xanh tươi ruộng đồng
Nghiêng vai nhẹ gánh nhà nông

Hỏi thăm chiến sĩ dân công mới về

Lo mồ liệt sĩ xa kia

Lo chăm đoàn kết bốn bề thương yêu
Bác lo Đảng biết bao điều

Tin dân dân sức phì nhiêu, sợ gì

Kính dân dân liệu quản chi

Hiểu dân dân thuận dân vì nước non
Cầm Di chúc Bác lòng son

Sáng trong một cõi, đục bùn những đâu

Biết lòng bao mẹ quặn đau

Biết nơi xa ấy nỗi sầu lứa đôi...
Nơi đâu xóm vắng tiếng cười

Trẻ thơ quặt quẹo một thời,”da cam”

Nơi đâu sông một màu đen

Nơi đâu  “mất đất” dân than với trời
Vẫn là lòng Bác không nguôi

Đi xa. Bao nỗi đau đời còn kia

Sáng mai này Bác có về

Kính thưa với Bác, tự phê với Người
Cầm Di chúc Bác đổi đời

Kỷ nguyên Đổi mới chân trời mênh mông

Dạt dào sóng vỗ biển Đông

Bao nhiêu rác rưỡi. Khơi trong dòng đời
Như xuân về lại xanh tươi

Theo dòng Di chúc tình người hồi sinh

Ta đi trời lại bình minh

Còn người còn nước còn minh với ta
Non xa xa nước xa xa

Mở trang Di chúc bao la trời hồng

Vọng nghe lời Bác trong lòng

Năm châu bè bạn về chung xứ này...
Cầm bai ta dựng ta xây

Cầm vô lăng lái máy cày đất ơi

Tay cầm  “con chuột” thành thơi

Lướt Internet  nối người với ta
Xin Người họạ một khúc ca

Từng lời Di chúc thiết tha lòng Người

Mở trang Di chúc cuộc đời

Trang thời gian cứ gọi mời cháu con...
Cầm Di chúc Bác lòng son

Từng dòng sao sáng soi hồn mờ xa

Thấy người thấy cả lòng ta

Nghìn năm còn vọng bài ca Bác Hồ
Tay cầm Di chúc Bác Hồ

Tưởng như Bác đến dặn dò bên  tai

Dù cho gian khổ mấy mươi

Có Di chúc Bác sáng soi dặm trường...
  (Hà Nội- TPHCM: 1969-2009) HBT

hoa_sung_1

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét