Thứ Hai, 26 tháng 8, 2024

THƠ NGUYỄN NGỌC QUẾ



 Nguyễn Ngọc Quế

TÍ TÁCH MƯA RƠI

Nhà xuất bản Kim Đồng 2008

 

THÁNG TƯ NHỚ HUẾ

Tháng Tư nắn mới bời bời

Còn đâu mưa Huế một trời mưa giăng

Trập trùng thành quách đài lăng

Rêu mờ Thiên Mụ, ánh trăng Ngự Bình

 

Đi tìm nét Huế của mình

Lời thương mỏng mảnh, môi xinh dỗi hờn

Mây chiều dịu sắc cô đơn

Chuông chùa bớt một tiếng buồn vàng son

 

Vườn quen lối cỏ xanh non

Bay viền áo tím mãi còn ngẩn ngơ

Câu thơ thay nỗi hẹn chờ

Tháng Tư nắng Huế mộng mơ nhớ thầm

                             1996

HÈ CHỜ

Bỗng rung ngân một tiếng ve

Không gian chin đỏ, phượng hè vừa sang

Sân trường ngọn gió lang thang

Thung thăng bướm trắng nắng vàng mơ mơ

 

Cây bang xòe tán  ngẩn ngơ

Lá xanh khép mở trang thơ gửi trời

Đâu đây tiếng gió xa vời

Cánh  hoa khe khẽ vừa rơi trên đầu

 

Chừng như hè chờ đã lâu

Cỏ mềm biếc lại một màu nhớ nhung

Con đò vừa lại sang sông

Trên đê dùng dắng áo hồng ngóng ai

                      1997

con-gai-hue

 

 

 

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét