Thứ Bảy, 19 tháng 9, 2020

CHÙM THƠ NGUYỄN HOÀNG SƠN

  


CHÙM THƠ NGUYỄN HOÀNG SƠN

 

Cái mũ

Mũ tai bèo

Trên mắc

Trường Sơn dằng dặc

Về theo:

Núi

      Đèo

Rừng già

               Thác trắng

Mưa

Nắng

Đạn bom…

Mùa xuân lộc trở xanh om

Cả tiếng ve từng đan trong nhịp võng…

Những ngày anh sống

Lặng thầm mũ kể em nghe…

2/1986 

 

Mít chín

 Quả mít

Bưng bít đã ghê:

Gai rào bốn bề

Chẳng dễ gì chui lọt!

Những múi mít bị nhốt

Bất chợt tiếng ve!

Muốn ra với mùa hè

Phải nhờ hương mở lối

Mùi mít thơm len lỏi

Qua cả một rừng gai

Tìm đến mỗi người

Cả nhà cùng bật reo:

                                  Mít chín!

 


Hướng dương

Mặt trời đi từ Đông sang Tây

Vừa trọn một ngày

Rồi về ngủ.

Trong mảnh vườn nhỏ

Bông hướng dương cũng trọn một vòng xoay

Khép kín một ngày

Nhưng chẳng rời gốc cũ!

 

Cái bóng

Con bướm xinh

Bay giữa nắng

Một cái bóng

Theo dưới sân

Bóng thì đen

Cánh bướm trắng

Chiều tắt nắng

Trắng thành đen!

Đêm

Là cái bóng che cho mình ngủ.

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét