Thứ Sáu, 9 tháng 10, 2020

4 bài thơ của Louise Gluck Nobel văn hoc 2020

 

Louise Gluck

Nobel văn hoc 2020

TS Nguyễn Văn Hoa dịch từ bản tiếng Anh

 

Bài 1

ĐẦU XUÂN

 

Không để lại gì

Nó sẽ rất dễ kích thích

Yêu

Sống

Như thở

Khi mùa xuân bắt đầu


Bài 2

DU LỊCH

Nó sẽ là như vậy

Như thể không có gì xảy ra

Điều gì đã từng cảm thấy khác biệt

Như niềm hạnh phúc khi đi du lịch

Trong thời điểm đó

 

                                                                          TS. Nguyễn Văn Hoa

Bài 3

LINH HỒN

Linh hồn im lặng

Nếu nó nói

Tất cả những gì nó nói trong giấc mơ

 

Bài 4

DI CƯ ĐÊM

Đây là khoảnh khắc khi bạn gặp lại tro núi quả mọng đỏ

Và trong bầu trời tối tăm những cuộc di cư vào ban đêm của chim.

Mình đau buồn khi nghĩ người chết sẽ không nhìn thấy họ

Những thứ này chúng ta phụ thuộc vào, họ biến mất.

Khi đó linh hồn sẽ làm gì để được an ủi?

Mình tự nhủ có lẽ nó sẽ không cần những thú vui này nữa;

Có lẽ chỉ đơn giản là không tồn tại là đủ, khó mà tưởng tượng được

 

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét