Thứ Năm, 15 tháng 10, 2020

CHÙM THƠ NGUYỄN QUANG CHÍNH

 


CHÙM THƠ NGUYỄN QUANG CHÍNH

Bài 1:

QUỐC HOA

 Trinh nguyên diễm lệ thắm tươi cành

Dẫu có gần bùn vẫn chẳng tanh

Da ngọc dịu dàng trong sắc đỏ

Nhị vàng lộng lẫy giữa làn xanh

Dâng đời biếc nụ bao hình tú

Kính Phật thơm đài một dáng thanh

Đất nước Tiên Rồng yêu vẻ đẹp

Quốc hoa mãi tỏa ngát hương lành.

Quang Chính

 

 Bài 2:

SỐNG CHẬM

Sống chậm cho lòng được thảnh thơi

Quên đi mọi nỗi khổ trên đời

Công danh ví tựa làn mây thoảng

Tiền bạc xem chừng bụi phấn rơi

Quân tử hữu tình ta tiếp đón

Tiểu nhân vô nghĩa bạn ngừng chơi

Điền viên dạo gót xem hoa nở

Xuân muộn hòa thơ rộn đất trời.

Quang Chính

 

 Bài 3:

GẶP EM TRONG HỘI THƠ

Xuân về đi trẩy hội thơ

Gặp người trong mộng Thẫn thờ tim tôi!

Hàm răng sáng cả nụ cười

Da trứng gà bóc... Chao ôi! Thẫn thờ!

Tưởng rằng chỉ gặp trong mơ

Gặp rồi sao cứ ngẩn ngơ Hỡi mình!

Miệng cười Hoa nở lung linh

Mắt huyền - Hồ nước dìm mình Chết thôi!

Sao nàng không sớm gặp tôi?

Để thơ khỏi phải thương người vu vơ!

Để cho áo tím mộng mơ

Còn vương cái tuổi học trò đáng yêu.

Chắc em cùng họ với Kiều?

Nên người duyên dáng, mỹ miều, kiêu sa.

Áo dài mớ bảy mớ ba

Vần thơ bay bổng ngân nga trữ tình

Hội thơ gặp gỡ người xinh

Thơ thêm tứ lạ Cho mình nhớ ta

Quang Chính

 

Bài 4: MỸ LỤC THANH

( Mỹ lục thanh, thủ vĩ ngâm)

 Mỹ Lục Thanh hòa để nhớ thương

Đón xuân gửi những bạn thơ Đường

Chắp vần muội đã mơ màng tưởng…

Thả tứ hoa càng lộng lẫy hương

Hũ quý bình ngon cùng tận hưởng

Cảnh vui dáng đẹp vẫn khiêm nhường

Xướng hay họa giỏi tròn nhân nghĩa

Mỹ Lục Thanh hòa để nhớ thương.

Quang Chính – Mùng 2 Tết Canh Tý – 2020

 

Bài 5: MIỀN CỔ TÍCH

Thăm Miền Cổ Tích cùng thơ

Gió reo, lá vẫy, biển chờ thi nhân

Hội thơ giục giã bước chân

Vần hay, tứ lạ, sáo ngân… Mừng người(!)

 Cồn Đen đẹp lắm ai ơi!

 Hải âu vẫy nắng, Hoa cười, oanh ca…

 Áo dài mớ bảy mớ ba

 Điệu chèo, giọng hát mượt mà dễ thương

 Thuyền thơ sao cứ vấn vương?

 Mắt lá dăm, Cặp môi hường… Xinh ghê!

 Bài thơ anh viết bằng gì?

 Mà lời nhẩy múa, chẳng đi theo hàng…

 Con tim cứ đập rộn ràng!

 Núm đồng tiền để mắt chàng đung đưa.

 Thăm Miền Cổ Tích cùng thơ

 Hội vui Vui đến bất ngờ Người ơi!

 Quang Chính

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét