Chủ Nhật, 25 tháng 10, 2020

CHÙM THƠ PHẠM VĂN LỤC

 


CHÙM THƠ PHẠM VĂN LỤC

 
ĐẤT THIÊNG
 
Chạm nhè nhẹ, đừng bước nhanh
Nơi đây xưa máu trộn thành bùn non*
Lắng trong thăm thẳm như còn
Tiếng xung phong át tiếng bom đạn rền.
Điện Biên Phủ một cái tên
Nay mới đến mà thân quen lâu rồi.
Huyền thoại trên đất nước tôi
Ghi bằng xương máu bao người nằm đây.
 
2017.
Phạm Văn Lục.
 
 
VỚI CỎ
 
Chẳng đừng phải dẫm cỏ xanh
Nâng bàn chân để chạm thành nhẹ thôi
Một mai đi trọng kiếp người
Ấm trong lòng đất lắng lời cỏ ru.
 
2018.
Phạm Văn Lục.
 
 
 
VỀ QUÊ
 
Về nơi cất tiếng oa oa
Về nơi cha mẹ cho ta làm người
Mồ hôi, nước mắt, nụ cười
Trái tim ta vẫn trọn đời yêu quê.
 
2018.
Phạm Văn Lục.
 1-1
 
DƯA
 
Đã từng mặn muối cay hành
Nhĩ  nhàu dàu dãi từ xanh sang vàng
Nước ngâm đá nén cầm bằng
Đủ thời từng trải mới rằng nên dưa.
 
2017.
Phạm Văn Lục.
 
 
 
 
 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét