MỘT MÌNH
Một mình giấc ngủ không đầy
Cảnh buồn thao thức hao gầy lòng đêm
Uống heo may cạn cho quên
Không ngờ cứ thế dội lên nỗi buồn
Vít vào gió ngược ngọn nguồn
Đêm nay nửa chiếu, nửa gường đơn côi
Lạnh lùng thấu cả đôi nơi
Hai đầu nỗi nhớ chơi vơi cảnh sầu.
KHÁT
Sổ lồng con sáo sang sông
Vùng trời xứ ấy đợi trông một người Xa nhau gần hết cuộc đời
Đợi anh ở phía chân trời tự do ...
Phải lòng nhau bởi câu thơ
Tìm trong đáy mắt ngẩn ngơ cõi người
Lời thề hơn cả vàng mười
Khát tình anh, khát nụ cười bỏ quên.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét