Thứ Tư, 10 tháng 10, 2012

Thêm tư liệu về bà Chúa thơ Nôm

Lời dẫn : lâu nay chúng ta còn nhiều nghi hoặc "nữ sĩ Hồ Xuân Hương"có thật hay chỉ là huyền thoại ? có thêm tư liệu này chứng mình :Có một Hồ Xuân Hương cư trú ở làng Nghi Tàm là có thật, NK xin chia sẻ cùng các Bạn Thơ để thêm  niềm kính trọng & tự hào về Bà chúa thơ Nôm rất cổ điển nhưng rất hiện đại độc nhất vô nhị ở thi đàn nước ta & trên thế giới xưa & nay , chắc là tên "đạo thơ" (Thi vân yên tử & đồng bọn) đọc thì cũng phải biết xấu hổ ( nên tự rút lui ra khỏi Hội Nhà văn Việt Nam) ? !
         Hà Nội 29-8-2012
     Nhà thơ Nguyễn Khôi


Hồ Xuân Hương khóc Tử Minh

Chủ Nhật 26, Tháng Tám 2012 , bởi HT

Lấy gì làm bằng cớ thơ truyền khẩu của Hồ Xuân Hương, là thật sự của tác giả? Ba bài thơ Hồ Xuân Hương khóc Tử Minh trong văn

Thứ Ba, 9 tháng 10, 2012

TIẾU LÂM GABROVO 17 ( TIẾP)



TIẾU LÂM GABROVO 17 ( TIẾP)

Ở CHỢ
- Thím ơi, những quả trứng này không tươi, trong lòng chúng có lẽ có gà con rồi!
- Gà con- nếu đúng thế- hãy lấy không đi, tôi biếu đấy!

Chủ Nhật, 7 tháng 10, 2012

Triệu Lam Châu bình thơ CHU THỊ LINH QUANG

Triệu Lam Châu bình thơ CHU THỊ LINH QUANG
Oct 7, 2012 10:37 AMPublicPageviews 0 0



chu thi linh quang

0433831483
0979058375 


Chu Thị Linh Quang

 Hội nhà văn Hà Nội

        MỘT BUỔI SÁNG CUỐI THU 
Tôi ngồi lặng trong mùa thu xa vắng
Không nghe hơi thu phả nhẹ làn khói mỏng lên má

Thứ Bảy, 6 tháng 10, 2012

Những người khốn khổ - sự vĩ đại của các cuộc đời giản dị

“Những người khốn khổ”- sự vĩ đại của những cuộc đời giản dị...
(Dân trí)- Trong 150 năm qua, "Những người khốn khổ" của Victor Hugo đã khẳng định giá trị của một tác phẩm văn học vĩ đại bậc nhất. Sự vĩ đại nằm ở chính những số phận tầm thường, cơ cực...
Description: Description: Trong 150 năm qua,
Trong 150 năm qua, Những người khốn khổ đã được dịch sang rất nhiều ngôn ngữ khác nhau, được chuyển thể thành hàng chục tác phẩm điện ảnh, những vở nhạc kịch, vở múa ballet... Vở nhạc kịch Les Misérables hiện đang giữ kỷ lục là vở diễn lâu đời thường xuyên được diễn lại trên các sân khấu lớn của thế giới như tại West End (Anh) hay Broadway (Mỹ). Tháng 12 năm nay, bộ phim nhạc kịch Les Misérables sẽ được công chiếu tại Anh và tháng 1/2013 sẽ công chiếu tại Mỹ.
Những người khốn khổ (Les Misérables) của đại văn hào Pháp Victor Hugo xuất bản lần đầu năm 1862 là một trong những tiểu thuyết nổi tiếng nhất của văn học thế giới. Nhân vật chính của tiểu thuyết là Giăng Van-Giăng, một cựu tù khổ sai tìm cách chuộc lại những lỗi lầm thời trai trẻ.

NHÂN DÂN - Tản văn của Dư Hoa - Vũ Công Hoan dịch

                                        Nhà văn dịch giả VŨ CÔNG HOAN thời quân ngũ

 NHÂN DÂN
                                                  Tản văn của Dư Hoa
                                                  Vũ Công Hoan dịch
Khi viết từ vựng này, tôi cứ cảm thấy mình viết sai, hay nói một cách khác viết không được giống “nhân dân”cho lắm. Tôi nhắm mắt nghỉ một lát. Sau khi mở mắt ra, tôi cảm thấy nó đã có một chút giống.Tôi lại nhắm mắt, khi tôi mở mắt ra lần nữa, cuối cùng xác định mình không viết sai.Từ vựng này là thế đấy, nó khiến tôi lúc thì xa lạ, lúc thì thân quen.

Lãnh tụ - Tản văn của Dư Hoa - Vũ Công Hoan dịch

                                         
                                                   Nhà văn dịch giả VŨ CÔNG HOAN

  LÃNH TỤ
                                                                       Tản văn của Dư Hoa
                                                                        Vũ Công Hoan dịch
    Lãnh tụ tôi nói ở đây có một đặc quyền, đó là khi đứng trên thành lầu Thiên An Môn, kiểm duyệt đội ngũ diễu hành lớn chào mừng lễ quốc khánh, chỉ có một mình  ngài được vẫy tay với quần chúng diễu hành, các vị lãnh đạo khác không có quyền vẫy tay, chỉ có thể đứng bên ngài vỗ tay. Không còn nghi ngờ gi nữa, vị lãnh tụ ấy chính là Mao Trạch Đông.

Thứ Sáu, 5 tháng 10, 2012

BA CÂU











Vũ Nho


BA CÂU
Không  biết biển động khi nào
Nhưng biết lòng mình đang cồn cào nỗi nhớ
Em dạt dào như biển ở trong Anh!
                             24/7/2009

Ở chân cột cờ LŨNG CÚ đỉnh cao tột Bắc của Tổ quốc



Ở CHÂN CỘT CỜ LŨNG CÚ
ĐỈNH CAO TỘT BẮC CỦA TỔ QUỐC
       
                                        Vũ Nho
    Là công dân Việt Nam
    Phải một lần đến Hà Giang
    Và có mặt chân cột cờ Lũng Cú
                V.N.

Trên đỉnh cột cờ Lũng Cú

Hom nay len may co quan chi xem lai. Khong dang bai. Nhung may cu tu dong dang trang TRONG.
Vua moi mo Blog nay toi 4/10/2012 nen chua kip tim hieu ki.
Xin loi cac ban!
VuNho 

Về nhà đưa cái ảnh kỉ niệm 50 năm thành lập Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam

Thứ Năm, 4 tháng 10, 2012

Sơn La say























Vũ Nho

                                    SƠN LA SAY

                                      Sơn La cảnh lạ ai bày
                                      Có người say tít ở đây quên về

                        Tôi say ai hát Chiềng Lề
          Say mềm mại bước ai xoè Chiềng Xôm
                   Say lăn tăn búp tay thon
          Say nôn nao dáng ngực tròn của ai
                   Say long lanh với mắt nai
          Say rừng rực thắm nét môi ai cười
                   Inh lả ơi! Soong noọng ơi!
          Miên man say cả một trời cỏ hoa
                   Nhịp rừng gần , nhịp núi xa
          Vòng xoè nghiêng cũng đang ngà ngà say
                   Mắt sóng sánh tay cầm tay
          Rượu cần ai uống cho ai mê người

                   Nào thêm một coóng nữa thôi
          Để tôi say kết một đời Sơn La





                             Văn Nghệ dân tộc số 1/2003

Cửa Lò hoài niệm





Vũ Nho

CỬA LÒ HOÀI NIỆM

Đường Bình Minh xanh những hàng cây
Lối nhỏ đây
Dấu chân ngày nào không thấy
Biển Cửa Lò mơ màng thức dậy
Bâng khuâng mùa xưa

Hiện lên con đường Đồ Sơn ngày ấy
Anh và Em
Bồng bềnh xe máy
Biệt thự Hoàng Gia về 295

Anh và Em
Chân trần trên cát. Khát
Trăng Lan Châu mịn êm

Cửa Lò hai năm
Chớp mắt không nguôi hoài niệm
Khắc khoải dòng tin nhắn

Dấu in Cửa Lò đằm thắm.
Không phai!
         
              Cửa Lò 20-24/7/2009

Tôi đi Tây Tiến lần 2



TÔI  ĐI  TÂY TIẾN LẦN 2
                                      Vũ Nho

    Lần trước theo các cựu chiến binh Tây Tiến lên giao lưu với tuổi trẻ Hòa Bình. Chuyến đi đã thành công tốt đẹp. Tôi được tặng một đĩa CD với tất cả các hoạt động giao lưu và kỉ niệm.
    Lần này Ban lên lạc lại tiếp tục mời  đi Tây Tiến. Nhiệm vụ là dự lễ khánh thành phòng trưng bày Tây Tiến của Bảo tàng Hòa Bình và dự lễ công nhận đài tưởng niệm Tây Tiến ở xóm Trang, xã Thượng Cốc, huyện Lạc Sơn, nơi đóng bản doanh quân y xá của Trung đoàn Tây Tiến ngày xưa  là di tích văn hóa lịch sử của tỉnh Hòa Bình.