Thứ Sáu, 9 tháng 11, 2012

MONG EM GIỮ LẤY - NGÔ MINH HÒA



MONG EM GIỮ LẤY


                                                   Tặng các em học sinh lớp 12


                                                                       (khóa2009-2012)


Thôi em về, thầy cô ở lại


Phố đông người nay thiếu vắng em


Căn phòng cũ vẫn sáng ánh đèn


Gió khẽ hát lời chào tiễn biệt



Em sẽ đi về đâu ai biết


Giảng đường nào, đường phố thênh thang


Hay em về mảnh đất cưu mang?


Hoa Lan nở bốn mùa nương rẫy



Hành trang cuộc đời mong em giữ lấy


Những năm tháng dài nội trú thân thương


Những này mưa,ngày nắng chói sân trường


Cô bác nhân viên vẫn cười đon đả



Bạn bè bên em mỗi khi vấp ngã


Thầy cô bao dung như thể mẹ hiền


Đã hết rồi lứa tuổi thần tiên


Mong em đến bến bờ hạnh phúc.


                               Tháng 5 năm 2012


                                  Ngô Minh Hòa
Cam on ban GIANG VAN da gui bai tho nay!

2 nhận xét:

  1. Hom nay lai vao duoc nha roi. Dang thu mot bai. Lat nua dang cai anh. He he he...

    Trả lờiXóa
  2. Tôi cũng đã lập trang này http://ĐINH DUY ĐANG .blogspot.com
    Mời bác vào xem.( Đinh Diên Kỳ Minh)

    Trả lờiXóa