Thứ Năm, 7 tháng 12, 2023

CHÙM THƠ NGHIÊM THÚY HIỀN

 

CHÙM THƠ NGHIÊM THÚY HIỀN (HƯƠNG BÀNG) Sửa

anh_thuy_hien
NGHIÊM THÚY HIỀN - HƯƠNG BÀNG

Chùm thơ về Hồ Gươm 

1) HỒ GƯƠM 
*** 
Đánh thắng giặc Minh vua dạo chơi 
Rùa Vàng hiển hiện Kiếm thần đòi 
Tên hồ được đổi từ khi đó 
“ Hoàn Kiếm”lừng danh khắp mọi nơi 

 2) CẦU THÊ HÚC 
*** 
Nối liền đảo Ngọc với bờ 
Đưa ta đến được bến mơ cửa Thiền 
Đất Đền nơi chốn linh thiêng 
Qua cầu trút mọi ưu phiền tâm trong 

 3) THÁP RÙA 
*** 
Mặt nước gương trời, đảo giữa hồ 
Tháp Rùa trầm mặc bóng đung đưa 
Trong xanh dưới đáy hình thêm tỏ 
Cổ kính rêu phong phủ lớp mờ 

 4) ĐỀN NGỌC SƠN 
*** 
Toạ trên đảo Ngọc đất Linh thiêng 
Thờ Đức vua Hiền Hưng Đạo Vương 
Nổi bật trong quần thể kiến trúc 
Cầu cong, Tháp Bút, Đình Đài nghiên 

 5) HÀ NỘI VỚI DU KHÁCH 
*** 
Xích lô phương tiện dạo quanh hồ 
Dọc mấy con đường quả rất thơ 
Ngắm cảnh trong mưa không bị ướt 
Hoàn Kiếm trung tâm điểm hẹn mơ 

 6) THÁP HOÀ PHONG 
*** 
Bờ hồ di tích cổ Hoà Phong 
Tháp đứng uy nghi khiến chạnh lòng 
Trầm mặc rêu phong đơn lẻ bóng 
Báo Ân tồn tại ở trong “Tâm”

                Hương Bàng
muadong
 
 
 
 
 
 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét