THU CHẠNH TÌNH ĐƠN
Đường Văn
1
Tương tư dáng ai thanh
Người khi nao vương vấn?
Lang thang mơ được chết
giữa huyền vi giấc mộng kê vàng
Đơn phương!
Càng chôn càng sương,
Tháng năm, nhớ ủ chập chờn
Thu chạnh tình non
Đêm bão tan. Trằn trọc
Dám hận ai?
Chỉ nhói thương mình!
2
Phút chạnh lòng
Thu chín rưng rưng khóc
thoắt ngây ngây như cười
Run đợi đông sớm
vàng phai theo nắng
heo may
Đường Văn
1
Tương tư dáng ai thanh
Người khi nao vương vấn?
Lang thang mơ được chết
giữa huyền vi giấc mộng kê vàng
Đơn phương!
Càng chôn càng sương,
Tháng năm, nhớ ủ chập chờn
Thu chạnh tình non
Đêm bão tan. Trằn trọc
Dám hận ai?
Chỉ nhói thương mình!
2
Phút chạnh lòng
Thu chín rưng rưng khóc
thoắt ngây ngây như cười
Run đợi đông sớm
vàng phai theo nắng
heo may
Tiến sĩ Đường Văn
Thu ru
xao xác gió đơn côi
Cố chắp mảnh tình xa vụn vỡ
hương thoảng thì thào loang ướt mơ êm
hoang hoải
16 trăng treo
bởi 15 trăng náu.
Trăng nấp sau mây, người nấp nhờ đâu?
Ngác ngơ thu thui thủi nguyện cầu.
Mờ mịt u minh,
Thu nay vẫn thế: gập ghềnh
Mặc định.
Trúc hoa khô bay trắng chiều thu muộn
Ta một mình chắt từ tim hoài niệm
tung tỏa lên cao, tan trong trời quên.
Khắc mong manh
liệu có thành vĩnh viễn?
2/9 - 19/9/2019. ĐV
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét