Thứ Hai, 17 tháng 4, 2023

CHÙM THƠ VĂN HẬU

 


CHÙM THƠ VĂN HẬU 

Bên lăng Chúa Liễu
Ai đi chạm gót cửa trời
Thoắt về trần thế bên người cố hương
Nắng hoa lốm đốm chập chờn
Lô nhô búp đá quây tròn dấu tay
Ai vè phố Cát – Phủ Dày
Chợ Viềng dắt díu mắt đầy chờ mong
Gió tẩy phiền não sạch lòng
Ầu ơ
tiếng trẻ
chao vòng
nôi đưa!

1996, Kim Thái (Nam Định)

VĂN HẬU

Đồng dao Ông Gióng
Đất này Ông Gióng dừng chân
Hồ Tây rũ bụi đằng vân lối trời
Cơm vừng vãi hạt cà rơi
Nụ cà hoa tím bao người say hương
Đất này núi mọc bên sông
Đá xanh, rêu biếc, gió buông, trăng vào
Vương miện treo cây, chiến bào
Bay cùng vó ngựa… ào ào khoảng xanh
Đất này buồm chở nắng hanh
Xạc xào lúa chin chim thanh hót vàng
Bốn nghìn năm tự Vua Hùng
Đồng dao Ông Gióng mãi cùng trẻ thơ.
Trại văn Hàng Buồm
1995
VĂN HẬU

Kính coong… xe đạp

Kính coong xe đạp bon bon
Bay xòe khan đỏ phố Dương Quảng Hàm
Mồ côi mà vẫn chăm ngoan
Ba năm học giỏi khó khăn xem thường
Mẹ bệnh, cha ốm liệt giường
Có thầy, có bạn tình thương mãi còn
Cùng bà mỗi sớm mờ sương
Lượm chai, thu rác bên sông, bên cầu
Dù cho khăn trắng lệch đầu
Kính coong xe đạp mây sầu tan đi
Thu về ríu rít chim ri
Trống trường điệp khúc em đi tới trường
Kính coong…
Kính coong…
Kính coong…
2013
VĂN HẬU

product2531506759683

Phản hồi

Người gửi / điện thoại

Nội dung

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét