Thứ Ba, 2 tháng 6, 2026

THƠ NGUYỄN QUANG TOẢN

 

THƠ NGUYỄN QUANG TOẢN 

nguyen_quang_toan_tb

 

Tác giả Nguyễn Quang Toản 
Xã Hưng Phú, tỉnh Hưng Yên 


GHÉP THƠ

Người đi lễ Phật, cầu may 
Tôi ngồi hồi tưởng chuỗi ngày xa xưa 
Người đi mua nắng, bán mưa 
Tôi mang thúng chữ sáng, trưa sẩy sàng.
 
Ghép thơ, làm đẹp lòng nàng 
Quên ăn, biếng ngủ, mơ màng tình xưa
Ai ngờ, thúng thủng, sàng thưa 
Sẩy sàng mấy tháng, chữ chưa đủ dùng.
 
Mong quên đi nỗi nhớ nhung 
Nhưng quên sao được, chưa khùng...còn may.
                                                                   18/4/2011
Trích trong tập "Sầu riêng" Nxb Hội Nhà văn, 2017.


TÌNH YÊU MUỘN MẰN

Dẫu tình chỉ một đêm thôi
Khi gà gáy sáng, mình rời xa nhau.
Ngọt mềm môi ấm gửi trao 
Nồng nàn hơi thở, khát khao những chiều. 

Mình cho và nhận thật nhiều 
Nhiệt tình hơn cả tình yêu đầu đời !
Cuộc tình, chỉ một đêm thôi 
Ta man dại, khiến đất trời ngả nghiêng.

Tan vào nhau, phút thần tiên 
Mình dìu nhau bước đến miền vô ưu.
Suốt đời mình sẽ luyến lưu 
Hoa tình thơm mãi, tình yêu muộn mằn !

3/2015


CÒN CHỜ ANH KHÔNG

Phố đêm nhấp nháy đèn màu
Ngoại ô nghe rặng trâm bầu thở than.
Đêm khuya sao lặn, xuân tàn
Sầu đâu trăng ngủ mơ màng bóng ai ?

Chiều xưa...gặp dáng trang đài
Một bông bưởi trắng em cài tóc mây
Người vừa mới thoáng qua đây
Nhà ga hương bưởi vương đầy lối hoa.
Áo em màu tím hoa cà
Em cười bím tóc đuôi gà phất phơ
Hẹn thôi, anh đã ngẩn ngơ
Hè qua, thu lại...đợi chờ Hội Lim.

Mấy năm anh mải kiếm tìm
Diêu bông chẳng thấy, trái tim nhuốm sầu.
Dẫu là mới gặp lần đầu
Chuyện trò anh nhớ từng câu, từng lời...

Nghe tin em lấy chồng rồi ?
Đêm nay mưa lạnh anh ngồi ngẩn ngơ
Nhớ em anh lại làm thơ
Hội Lim em có còn chờ anh không ?
Phải chăng tại lá diêu bông...?

12/3/2020


MỎNG MANH
"Tình người mây gió mỏng manh
Tình ta hạt nắng ươm thành câu thơ"
Thơ Phạm Thu Thảo.
Khoán thủ lục bát Nguyễn Quang Toản.
*********

TÌNH  tan vào cõi vô thường
NGƯỜI  đi lòng có còn vương vấn tình ?
MÂY  trôi, nước chảy lặng thinh
GIÓ  dùng dằng muốn dứt tình chẳng xong.
MỎNG  manh như sợi tơ lòng
MANH  nha đâu rõ thẳng cong sự đời
TÌNH  đang nảy nụ, đơm chồi
TA  như sống lại cái thời đôi mươi.
HẠT  mưa dịu mát người ơi !
NẮNG  lên bừng sáng nụ cười chiều quê.
ƯƠM  mầm cho những đam mê
THÀNH  lời ước hẹn mình về bên nhau
CÂU  thề bỗng rớt dòng sâu
THƠ  thơ thẩn thẩn bên cầu tàn canh.
TÌNH NGƯỜI MÂY GIÓ MỎNG MANH
TÌNH TA HẠT NẮNG ƯƠM THÀNH CÂU THƠ.

*********                                             26/5/2020


ĐỪNG LAY TÔI DẬY
"BAO GIỜ TÔI KHẼ NGỦ QUÊN
ĐỪNG LAY TÔI DẬY GIỮA MIỀN KHÔNG EM !"
Thơ Nguyễn Trọng Tạo, bài "Nếu em ngủ gật"
Khoán thủ lục bát Nguyễn Quang Toản.
*********
                         
BAO  nhiêu kỷ niệm vui buồn
GIỜ  theo sóng nước cứ cuồn cuộn trôi
TÔI  ngồi lặng ngắm mây trời
KHẼ  khàng nhặt chiếc lá rơi úa vàng.

NGỦ  đi cho bớt bẽ bàng
QUÊN  em, quên những trái ngang cuộc đời
ĐỪNG  va đập mạnh nhé người
LAY  làm tôi tỉnh, khiến tôi càng sầu.

TÔI  mong được ngủ thật sâu
DẬY,  nhìn em bước lên tầu càng đau
GIỮA  đông lá cũng thay màu
MIỀN  yêu đổi gió, cau trầu chia hai.

KHÔNG  còn sát cánh, kề vai
EM  đi, tôi cứ thức hoài thâu đêm
BAO GIỜ TÔI KHẼ NGỦ QUÊN
ĐỪNG LAY TÔI DẬY GIỮA MIỀN KHÔNG EM !

*********
01/12/2023
Thơ: Nguyễn Quang Toản.
 

 

 

nui_xanh

 In bài viết
Phản hồi

Người gửi / điện thoại

Nội dung

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét