THƠ VŨ XUÂN QUẢN

Trên bến Đò Quan
Đêm thu trên bến Đò Quan
Tôi bâng khuâng giữa khẽ khàng tháng năm
Bóng cầu chênh chếch trăng rằm
Sông còn in dấu xa xăm đôi bờ
Khúc xưa
Lặn lội thân cò…
Nuôi năm con với ông đồ Tú Xương
Gió gào cuồn cuộn mưa nguồn
Phận nghèo
Danh mỏng
Chôn đêm trong đám ả đào
Cung đàn lơi lả tình thao thức hoài
Nhạt nhèo trơ ánh trăng phai
Nghêu ngao câu hát lai lai tiếng Tầu
Thở dài
Bóng cũ đẩu đâu
Áo bông một mảnh đội đầu che mưa
Mải chơi ô mất bao giờ
Khúc nhôi ông Tú ỡm ờ lạ ghê
Chiêm bao nghe ếch rủ rê
Sang sông…
Rồi
Chẳng trở về Hàng Nâu.
Vũ Xuân Quản

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét