Chủ Nhật, 4 tháng 10, 2026

THƠ NGUYỄN NGỌC ĐẤU

 

THƠ NGUYỄN NGỌC ĐẤU

vna_potal_phu_tho_lien_hoan_hat_xoan_thanh_thieu_nhi_thanh_pho_viet_tri_lan_thu_vi_nam_2019_stand

LỜI CÂY SÂM NÚI

Mọc trên tận núi cao
Rễ quanh năm bám đá
Quên bao mùa đông giá
Hòa mình vào thiên nhiên .

Sống một đời thuận thiên
Nương theo mưa , theo gió
Như người có ý chí
Ngửa mặt hướng cao xa .

Không cần câu tung hô
Không cần lời tán tụng
Cứ lặng im mà lớn
Cứ tự nhiên mà thành ...

Ta là cây nhân sâm
Tiềm tàng nguồn năng lượng
Chỉ âm thầm thực chứng ;
Sống là không cúi đầu .

Tg : Nguyễn Ngọc Đấu 

19/9/2026

NIỀM VUI TUỔI GIÀ
( nhân ngày QT người cao tuổi 1/10 )

Tuổi già chẳng ước cao sang
Buông bỏ tất cả, không màng lợi danh
Chỉ mong con cháu trưởng thành
Niềm vui là tự ta dành cho ta .

Bình minh thì “ nhất trảm trà “ *
Đêm “ tam bôi tửu “* cười xoà, vuốt râu
Truyện trò không cuối , không đầu
Bỏ bãi bể , bỏ nương dâu ...chẳng bàn .

Tấm lòng thì vẫn chứa chan
Tình thân ái vẫn muốn san sẻ đều
Nghe nói phải ,chẳng đặt điều
Vẫn trông đợi với bao nhiêu vuông tròn .

Chỉ thèm tiếng trẻ cười giòn
Chẳng nhớ một thuở vàng son làm gì
Không lăn tăn , chẳng vân vi
Tránh xa toan tính , nghĩ suy ồn ào .

Bạn già đôi chén tâm giao
Nhắc thời trẻ tháng năm nào đã qua
Một thời chiến trận xông pha
Đường muôn ngả trỏ lối ra chân trời.

Giờ cùng con cháu xum vầy
Trái tim nguyên vẹn , đong đầy yêu thương.

** Là vế bài thơ dưỡng sinh cổ “ Bán dạ tam bôi tửu / Bình minh số trản trà / nhất nhất cứ như thứ / lương y bất đáo gia . Dịch nghĩa ( nửa đêm ba chén rượu , sáng sớm một tuần trà , mỗi ngày đều như vậy , thầy thuốc không phải đến nhà) 

Tg : Nguyễn Ngọc Đấu

30/9/2026 

vbnhuy
 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét