Thứ Tư, 22 tháng 3, 2023

 DẰNG DẶC CHIỀU THÁNG BA, THƯƠNG BẠN

 

Quý gửi các chị LPL, NTS, em MT!

Quý tặng PGSTS. VN, bạn TB. HD cùng các anh CHTR,  LD, QV,CĐ, ĐP!

 


                                               ĐƯỜNG VĂN


 

Nguyễn Hiếu nghênh ngang vừa bay sang trời khác

Chưa vợi nguôi ngoai, nhận tin dữ bác Đồng Quang*

đồng nghiệp, bạn vong niên ân cần, ấm áp

Khéo rủ nhau, song lão quyết “lên đàng”!

 

Nguyễn Nguyên Bẩy lìa trần

tận chốn xa xôi, bên kia biển lớn*

mãi chiều nay mới được ra Hà Nội, hồi hương..

Văn ở Trèm quê đành thắp nhang vọng viếng

tưởng niệm từ xa, thương nhớ ngút ngàn

 

Ôi! Ba ông bạn văn sao nỡ phụ,

bỏ hồng trần, cưỡi hạc về Tây?

Hay Thiên Trúc trải ngàn hoa vẫy gọi?

Còn trời này bị vi rut, nhiễm từ?

Hỏi hồn, hồn chỉ cười, không nói

Phất phơ nương gió bay đi...

 

Sống gửi thác về, ai chẳng biết!

Sao vẫn buồn thê thiết quá đi thôi!

Đến lượt tôi “quy”, còn ai khóc tiễn?

Thui thủi cô đơn trọn kiếp bên trời!

 

Vô thường. Hai tiếng thiêng mà tục,

Có có không không luôn hiện hữu quanh mình.

Tránh không được thì an nhiên đón nhận

Hết đêm dài, tất yếu rạng bình minh.

 

Chúc các anh“lên đường” may mắn!

Sống tạm mà thôi, cốt đằm thắm nghĩa tình

Để lại đời, cho mai sau di sản

Có cái gì và xứng đáng hay không?!

 

Như các anh đã nối dài hy vọng

Những chồng sách đắp non cao

Cả đời tâm huyết

Không thiếu vinh quang

Ngời ngợi tự hào!

Góp tài sức nâng văn đàn nước Việt.

 

Thảnh thơi mà “đi”, đừng tiếc!

U80, U90 viên mãn, đủ đầy.

Mỗi người – một vì sao chiếu ứng.

giăng giăng lấp lánh Ngân hà,

vằng vặc đêm đêm, tôi thường chiêm bái

chạnh nghĩ phận người trên trái đất

nhỏ nhoi và rất đỗi mong manh!...

 

Gửi theo chút chút tâm tình

Chiều xuân thương bạn chùng chình nổi trôi

Xuân chiều dằng dặc dòng xuôi!

Đỏng đa đỏng đảnh, đứng ngồi không yên!?!

 

* Trần Đồng Quang (1938 – 2023) nguyên giáo viên Văn – Sử trường THCS Tưứ Liên, quận Tây Hồ< Hà Nội.

 * Nguyễn Nguyên Bẩy (1941 – 2022), quê gốc Hà Nộị, nhiều năm sống và làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh; nguyên phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam, nhà báo, nhà văn, nhà phong thủy; từ trần ở Hoa Kỳ.

 

 

Chiều hạ tuần tháng hai Quý Mão; 22/3/2023.

ĐV

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét