Thứ Hai, 5 tháng 2, 2024

CHÙM THƠ THI NHÂN MIỀN CỔ TÍCH

 


CHÙM THƠ THI NHÂN MIỀN CỔ TÍCH Sửa

Ngân Kim

VĂN HÓA VIỆT

Cụ Rùa bia đá cõng bao niên
Văn Miếu muôn đời đọng khí thiêng
Lọng, võng góp công tìm tuấn kiệt
Bút, gươm gìn giữ núi, sông, miền
Bảng vàng Tiến sĩ lưu thiên cổ
Công trạng danh tài đã xướng tên
Mới hay văn hóa ngàn năm Việt
Lưu ảnh oai hùng Tổ quốc Tiên.

Lê Hà

XUÂN ĐẾN RỒI!

Những ô cửa mở ra đăm đắm
Đợi mùa Xuân từ phía mặt trời


Cái rét ngọt xui bầy chim sưởi ấm
Nụ đầu mùa hoa chúm chím tươi.

Đường chân trời nét vẽ thơ ngây
Như gạch nối mùa sau mùa trước
Đông trút lá cho Xuân biêng biếc
Nhựa hoàn nguyên gieo hạt nắng đầu ngày.

Phiên chợ cuối năm tay nắm trong tay
Cành đào nhỏ mắt hoa xoè khát vọng
Nắng rắc phấn - ước ngày đi chậm
Em giấu mình trong khúc đam mê.

Xuân đến rồi cỏ lại biếc triền đê
Mùa nối mùa luân hồi trời đất
Chuyến tàu chậm… qua ga lá rụng
Vẫn đam mê kéo một hồi còi!

Lê Tiến Vượng

THẾ LÀ…

Thế là hết béng một năm
Răng còn chưa kịp xỉa tăm cơ mà
Áo, quần chưa kịp giặt là
Tóc chưa kịp nhuộm, thuốc trà chưa thay.

Một năm như cái phẩy tay
Túi tiền thì mỏng, thêm dày âu lo
Ngủ chưa đẫy giấc bao giờ
Ban mai còn đọng trong mơ mịt mùng.

Thời gian nhanh đến hãi hùng
Mưa ngâu chưa tạnh, lùng bùng gió đông
Hôm qua đôi má em hồng
Hôm nay đã thấy bên chồng… hai con

Mới thôi ta vẫn còn son
Nay râu bạc nhẵn, mắt mòn hai bên
Thời gian như những mũi tên
Cứ lao vun vút bên thềm… mà ghê.

vna_potal_phu_tho_lien_hoan_hat_xoan_thanh_thieu_nhi_thanh_pho_viet_tri_lan_thu_vi_nam_2019_stand


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét