Thứ Tư, 28 tháng 2, 2024

NGƯỜI ĐÀN BÀ ĐÃ QUA THỜI CON GÁI

 



NGƯỜI ĐÀN BÀ ĐÃ QUA THỜI CON GÁI 

 

                HÀ LƯU

 

 Người đàn bà đã qua thời con gái

Hương phai mờ nhưng tình mãi trắng trong

Sống ưu tư bao suy nghĩ chất chồng

Dùng xúc cảm để đo lòng nhân ái

 

Người đàn bà đã qua thời con gái

Gặp chuyện buồn lặng lẽ tìm nguyên nhân

Có đôi khi nhìn lá đổ bần thần

Ngắm đàn trẻ ngoài sân hồn tê tái

 

Người đàn bà đã qua thời con gái

Da sần chai chẳng mềm mại chút nào

Giấu muộn phiền sau nét đẹp thanh cao

Đem hoài niệm giấc chiêm vào đan trải

 

Người đàn bà đã qua thời con gái

Nén khổ đau sâu mãi góc tim vàng

Thương phận mình nhan sắc lật qua trang

Chiều nhạt nắng dạ bàng hoàng khắc khoải

 

Người đàn bà đã qua thời con gái

Nếu thương ai là bến mãi bên thuyền

Cố vun bồi dệt thắm mối nhân duyên

Đời dâu bể giữ lời nguyền son sắt . 

 Hà Lưu 

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét