Hai bài thơ nhân giỗ Tổ Hùng Vương
VỀ THĂM ĐẤT TỔ
Đinh Y Văn
Chúng con xuống biển theo Cha
Về thăm Người viết bài ca dâng Người
Bốn nghìn năm lại càng tươi
Đất Tiên Rồng vẫn vươn trời bay nhanh
Núi thiêng Nghĩa Lĩnh thiên thanh
Đồi chè rừng cọ đồng xanh ngạt ngào*
Biếc dòng Lô, đỏ dòng Thao
Ngã Ba Sông tụ biết bao ân tình…
Phong Châu ghi Buổi-Bình-Minh
Ánh dương rạng rỡ dáng hình Nước Non
Ngàn năm từ Thuở-Vuông-Tròn
Đất trời vẫn của cháu con Vua Hùng
Nước Non, Non Nước điệp trùng
Từ trên núi thắm đến vùng biển xa
Ở đâu cũng Nước Non nhà
Văn Lang nay đã sáng lòa** Việt Nam.
Về thăm Người viết bài ca dâng Người
Bốn nghìn năm lại càng tươi
Đất Tiên Rồng vẫn vươn trời bay nhanh
Núi thiêng Nghĩa Lĩnh thiên thanh
Đồi chè rừng cọ đồng xanh ngạt ngào*
Biếc dòng Lô, đỏ dòng Thao
Ngã Ba Sông tụ biết bao ân tình…
Phong Châu ghi Buổi-Bình-Minh
Ánh dương rạng rỡ dáng hình Nước Non
Ngàn năm từ Thuở-Vuông-Tròn
Đất trời vẫn của cháu con Vua Hùng
Nước Non, Non Nước điệp trùng
Từ trên núi thắm đến vùng biển xa
Ở đâu cũng Nước Non nhà
Văn Lang nay đã sáng lòa** Việt Nam.
* Ý thơ Tố Hữu. ** Chữ của Nguyễn Đình Thi
NGẤT Ở VIỆT TRÌ
Tôi vừa ngủ một giấc say
Bốn nghìn năm buổi trưa nay được gần!
Vẫn yêu tha thiết Cõi Trần
Tổ Tiên tôi nhớ muôn phần, tôi đi…*
Phút rồi lại phải chia ly
Vua Hùng mắng: “Xuống làm chi dưới này?”
Vội vàng tôi phải lên ngay!
Việt Trì, 1971
Đinh Y Văn
* Tỉnh dậy nghe các bạn nói: “Ông” làm chúng
tôi sợ quá!
Tôi nói vui: Chết sao được? Tôi vừa đi thăm
các Vua Hùng đấy!
Đ.Y.V
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét