Thứ Hai, 22 tháng 10, 2018

CHÙM THƯƠNG QUÊ




 CHÙM THƯƠNG QUÊ

                              Trần Trung



1/Cố hương-Tìm về



Năng Tĩnh-Quê-Dòng tộc Trần Huy,

Vang danh Thành Dệt

                        Một thời về...

Nhớ ngày Giỗ-Tổ, mười hai chín (12/9-Ta)

Trọn vẹn trước-giờ, phải về Quê.

               ***

Nhớ Quê, thăm thẳm niềm nhung nhớ

Năng Tĩnh, Chợ Rồng, Bến Nứa...Thương!

Bao nhiêu Hàng-Phố còn lưu dấu,

Hàng Thao, Hàng Tiện, chợ Đò Chè...

               ***

Thương Quê-Nhớ Phố, chôn vào dạ

Nam Định-Quê nhà...Yêu tái tê.

                ***

Điệp trùng, năm tháng, gió sương

Tộc Trần-Năng Tĩnh,

               Cố hương-Tìm về.

                         Tác giả Trần Trung





2/Thôi đành



Mẹ xa...Cha cũng Về-Trời,

Anh em li tán, mỗi Người một phương.

Cháu con biền biệt tha hương...

Quê Cha-Đất Mẹ,

                Vấn vương,

                             Thôi đành.



3/Giấu lặng thầm



Cũng đành, nước mắt lặn vào trong.

Vui chốc lát,        

                Giấu lặng thầm,

                                   Vào đêm...

          (Hà Nội,20/10/2018-Tức 12/9 Mậu Tuất).




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét