Thứ Năm, 27 tháng 12, 2018

CHÙM THƠ 7 BÀI, VIẾT CUỐI NĂM MẬU TUẤT (12/2018)




CHÙM THƠ 7 BÀI,



VIẾT CUỐI NĂM MẬU TUẤT (12/2018)



 ĐƯỜNG VĂN



1.     PHÁC CHÂN DUNG BẠN



                                                           Tặng Lê Dụ sắp sang 70



Mình ơi! “Thơ tặng người thơ”,

“Yếm em em mặc”, đừng ngờ tình Em.

Quê anh: Tàm Xá; rể Trèm,

Giáo hưu Thượng Cát, êm đềm Nhuệ Giang,

Chỉn chu, chân chỉ, ai bằng?!

Chẳng màng danh hão, nhung nhăng... Thơ Nhàn.



  • Nhan đề 2 tác phẩm thơ, tản văn của LD





2.     THÀNH DANH

Tặng Đặng Quốc Việt vừa lên 72 xuân

vừa được HNVHN kết nạp làm Hội viên

                       1



Hân hoan Việt Lão-Tân Hội Viên!

Thỏa khát khao thầm đã mấy niên.

Nhập Hội, thành danh, càng tác tợn!

Cãi Trời”! Chẳng sợ lúc lên Tiên!



                       2



 “Ban Mai - Trăng” gọi “Sắc hè”,

Phao cứu sinh” cứu cả bè... thẩn thơ,

      Tâm thành triết luận tầm phơ,

Namcau” học lối u ơ “Cãi Trời”!



  • Những từ đặt trong dấu ngoặc kép (“...”) là nhan đề những tập thơ đã và sắp in của ĐQV






                    Tác giả Đường Văn, thứ tư trái sang và bạn, Đặng Quốc Việt thứ năm trái sang.




3.     GIẢ - THẬT

Họa bài “Răng giả- Răng thật”

của Phạm Phúc Duyên; tặng Nguyễn Hiếu, Hoàng Dân.



Quên răng rồi! Ôi!... Mau về lấy,

lắp vào khít khịt, tha hồ... măm!

Mềm, cứng, giòn, dai... nhai, xài tuốt.

Giả ngon hơn thật, mỗi khi cần!



4.     CHÁO BỔ ÂM

Tặng Dụ, Hiếu và  Định, Ngà



Sớm, cháo lươn. Trưa, múc cháo dê

Bổ chân âm: thận. Chén... ê hề!

Em xinh, chiều khéo, mời lơi lả,

Nghê nga, sì sụp, khoái!... Quên dzề!



5.     NGẪU THỌ



Đái đường, cao máu ngoại 10 niên.

Vẫn cứ nhơn nhơn, tí tẹo phiền!

Đánh đu thượng thọ như ông nội,

Vui cùng con cháu, kém gì Tiên!



6.     BỐN LĂM NĂM LẺ



45 năm lẻ, thoáng vèo qua

Thạch Hãn bờ Nam, buổi xế tà,

xuýt gãy cẳng chân, trên chốt điểm.

Ơn Trời phù hộ, thoát ra ma.



Thương Bách Hải nằm nơi đáy sông!

Lễ thả Đèn Hoa, vẫn lạnh lùng.

Xót Sơn Thắng, sau làn pháo chụp,

thịt xương tan biến vào hư không.



Trời cho con sống đến hôm nay,

trôi theo tự nhiên để tỏ bày,

cảm tạ Trèm hương, ơn Tiên tổ,

nhờ vợ con, mới được thế này.



Nhớ câu bà nội tiên tri mãi:

-         Số Bòi Đường – Tạo thế mà hay!

Dở? Hay? Đậy nắp quan, định luận.

          Nào biết bao giờ đến lượt đây?!



  • Là lính Thông tin Vô tuyến của  D 6, E 95, F 325, ĐV bị thương ở chốt trên CĐ 15, bờ Nam sông Thạch Hãn (Quảng Trị), chiều 12/3/1973 trong 1 trận đánh giữ chốt.





7.     KHÚC TRIẾT LUẬN TÌNH CỜ

                  

Tặng HD. TBLB



Tình cờ thành tứ thơ,

hóa bài ca bay bổng.

Quên tình cờ tai ương,

đêm đầm đìa ác mộng.

Vận hành nương quy luật:

Ngẫu nhiên – Tất nhiên



Nhân sinh đa đoan,

đa sự, diệu huyền...

mà quyến rũ chúng sinh

khôn cưỡng!



Tình cờ bất tử!

Tất yếu vô thường

Khúc thơ còm,

ngô nghê triết luận!

Hôn hoàng

tàn tụi

với... hoàng hôn!



*Sau khi nghe HD đọc lại bài thơ Tình cờ của mình  trên sân khấu ngoài trời, tại buổi giao lưu văn nghệ trong Lễ Hội kỷ niệm 60 năm Khoa XH&NV, trường ĐHTĐHN (CĐSPHN trước năm 2015).

Trung tuần tháng 12 rét ngọt, chờ xem trận chung kết lượt về tranh cúp AFF 2018 tại SVĐQG Mỹ Đình, tối 15/12/2018.  VN vô địch AFF lần thứ 2 (sau 10 năm (2008 – 2018).

 Sửa, chiều 20/12/2018. ĐV



-----------------------------------------------





TAM CA HƯƠNG TRÈM



ĐĂNG PHÚC



Đường Văn – Đăng Phúc – Lê Ngà:

“Tam ca phường Thụy” la đà, ngơ ngây!





Lê Ngà tỉnh tỉnh say say,

Đường Văn thơ thẩn, đêm ngày lý lơi,

Phúc Đăng góp lửa, cùng chơi:

Tự biên tấu, kịch, diễn rồi lại... thơ.





Thảnh thơi thất thập, chưa già!

Mỗi cây mỗi cảnh, chia hoa, sẻ buồn.

Cầu mong hai chữ: “Vẹn tròn”

“Lò cao” sẵn đợi... nóng giòn... là vui!!!





Thành mây, Tam lão lên trời,

Mời Tiên hãy ghé quê tôi*: Hương Trèm!





  • “Tam ca phường Thụy” Đường – Phúc – Ngà từng nhiều lần biểu diễn ca khúc “Mời anh đén thăm quê tôi” (Nguyễn Đức Toàn) tại nhà Tả (hữu) mạc Đình Trèm, sân khấu UBND phường Trèm, NVH TDP Tân Phong, TDP Cầu 7, TDP Đình, TDP Đông Sen...





Hồng Ngự, trung tuần tháng 12/2018.

NĐP
























Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét