Chủ Nhật, 30 tháng 12, 2018

CHÙM NGŨ NGÔN HỌA THƠ ĐƯỜNG VĂN




CHÙM NGŨ NGÔN



HỌA THƠ ĐƯỜNG VĂN ( đăng trên trang này ngày 27/12/2018)

HOÀNG DÂN



1.     Họa bài  Phác chân dung bạn



Không nhàn cũng phải nhàn!

Hưu, tránh xa đa đoan.

Danh còm vô tích sự,

Ngạo đời, thơ ngâm vang!



2.     Họa bài Thành danh



Đầu bạc, hội viên tân:

Viết khỏe, chơi vẫn gân!

Giặc già ba lăng nhăng*

Thơ là quan trọng nhất!...



3.     Họa bài Thật – Giả



Răng đã phải làm giả

Tim, óc có nguyên xi?

Hay quên quên nhớ nhớ,

nhe răng sứ cười khì?...

 
                     Đường Văn                                                                                                                 Hoàng Dân                                                                        
                          





4.     Họa bài Cháo bổ âm



Đã liệt thì đành thôi!

Cháo chỉ cốt cầm hơi,

Dù có xơi ễnh bụng

Vẫn phì phọp thế thôi!



5.     Họa bài Ngẫu thọ



Đái gì cũng ra nước,

Kiến bâu, ruồi vo ve.

Kệ! Cứ say bét nhè

Ngất ngư cười he he…



6.     Họa bài Khúc triết luận tình cờ



Tình cờ là… tất yếu

Cứ lặp lại dài dài...

Bao giờ xuôi hai vai

sẽ là tình cờ chót…



  • Nguyễn Huy Thiệp: Các nhà thơ trong HNVVN là lũ giặc già là lũ giặc già lăng nhăng thơ phú! Xem:“Trò chuyện với hoa Thủy tiên”; trong tập “Giăng lưới bắt chim”, NXBVHNV, tái bản 2017.

                                

TBLB, hạ tuần tháng 12/2018. HD




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét