Thứ Hai, 30 tháng 1, 2023

NHỊP MÙA

 NHỊP MÙA


Trần Quê

( Thời gian có tội tình gì !
Nhịp mùa mưa nắng nào chê tháng ngày)
Ai chấp chới,
Gọi- Mùa đi xa vắng !
Cho Ai tủi hờn, cô quạnh-Bến xưa...
Biền biệt gió mây, lặng buồn vời vợi
Ai ngóng chờ Ai, cho lòng lên khơi...
Vẫn biết Tụ-Tán, Buồn-Vui-Tình nhân thế
Như xuân về, lại sẽ đến... Đông sau
Vần vụ nhịp mùa-Vần xoay-Tạo hoá !
Anh gửi Nhịp-Lòng, theo gió đông sang !…
Mong, Hoa-Người, thương-Rạo rực vô vàn !…
(Hà Nội, Xuân-Tết còn vương vấn-28/1/2023-
Tức mồng bảy/Giêng/ Quý Mão !)




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét