Thứ Tư, 4 tháng 1, 2023

THƠ LÀ GÌ?

 


THƠ LÀ GÌ? 

Giới thiệu tác giả: Lương Toán Tuổi Canh thìn 1940. Sĩ quan cao cấp Quân đội, nghỉ hưu Hội viên Hội Nhà văn Hà Nội Hội viên CLB Văn chương HNVVN Đôi điều về thơ.
 
THƠ LÀ GÌ
Mở mắt chào đời đã nghe mẹ hát ru
Khúc ca dao, câu Kiều quen thuộc
Những dòng thơ nuôi dưỡng hồn ta
Trong nỗi vui buồn của mẹ.
Thơ là gì? Đã bao đời hỏi thế
Cũng chẳng ai cắt nghĩa cho cùng
Có phải thơ là tâm sự cõi lòng
Hay chỉ ở đầu môi, trót lưỡi ?
Kia những đỉnh non cao vời vợi
Những dòng sông đỏ lặng phù sa
Bông tuyết trắng và những nhành hoa
Nhờ hồn ta thổi vào mà thành thơ, thành nhạc !

Hỏi còn đâu giống rồng tiên, Hồng Lạc
Nếu vắng hịch Vua Trần, vắng Cáo Bình Ngô
Từ " Nam Quốc Sơn hà" đến "Tuyên ngôn Độc lập"
Những áng thơ văn đã thành hồn Dân tộc
Chắp cánh bay cho bao thế hệ anh hùng.

Có cuộc đời và những chiến công
Là niềm cảm hứng... chất men sáng tạo
Cho ta được say cùng Tản Đà
Và khóc với Tố Như
Yêu cháy bỏng, tình vẫn " chân quê "
Đời bất hạnh, lòng vẫn yêu Đất mẹ
Trước đạn bom không hãi hùng, bi lụy
Vẫn vững vàng tạo một " Dáng đứng Việt Nam "...

Mỗi câu thơ viết ra cũng cực khổ gian nan
Một nắng hai sương như thợ cấy, thợ cấy
Như người đào than trong hầm lò vậy
Thăm dò , chọn lựa vỉa thấp, tầng cao !

Vẫn còn đó nhiều vần thơ tào lao
Những nhà thơ trong " Tháp ngà " chơi chữ
Người lao động, hỏi thời gian đâu đủ
Ngồi đọc " dịch thơ " từ tiếng mẹ đẻ của mình ?

Ta mãi yêu những bài thơ trữ tình
Chắt lọc qua từng cuộc đời, con chữ
Những vần thơ sáng trong ngữ nghĩa
Ngợi ca hiền tài, phê phán quan tham...

Người lính năm xưa xẻ dọc Trường sơn
Thích " Xe không kính " yêu thơ anh Duật
Những vần thơ hồn nhiên, chân thực
Về chiến trường "Tiếng bom ở Seng phan"

Người sống sót qua bão đạn, mưa bom
Đang cần lắm những vần thơ êm ả
Như "Quê hương" "Đất nước" "Đợi anh về"
Nhớ " Bầm ơi" nhớ " Hạt gạo làng ta"
Nhớ "Hương thầm " lưu luyến tiễn người đi...

Hỏi "Người lính năm xưa thắng trận trở về
Ngực đầy huân chương..." có "nuôi nổi đàn con nhỏ"
Những con phe nhởn nhơ chỉ trỏ
Cặp kè quan tham mà xe xịn, nhà to ?

Bao câu hỏi đang còn bỏ ngỏ
Cho thơ địa chỉ...tìm đề tài mà viết
Như một thời thơ từng thao thiết
Đầy ắp tình người và dào dạt ý thơ
Khơi dậy niềm tin, hy vọng, ước mơ ! Cảm ơn những gì nàng thơ đã cho Tâm sự với chính ta và với mọi người...
Trong Thơ và Đời
Lương Toán-Lương Mạnh Hải
Hội viên Hội Nhà văn Hà Nội
Hội viên CLB văn Chương HNV..

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét