Thứ Bảy, 2 tháng 3, 2024

THI NHÂN MIỀN CỔ TÍCH VỚI NGÀY THƠ HÀ NỘI (TIẾP)

 THI NHÂN MIỀN CỔ TÍCH VỚI NGÀY THƠ HÀ NỘI

                            CẦN VŨ



PHẦN 2:

Thi trình diễn thơ & nhận giải thưởng. (Ngày 22-2 [14-1] -2024).
Ngày hôm sau, ai nấy đều chủ quan cho rằng thời tiết không lạnh lắm như hôm trước nên các anh comple caravat, các chị em tha thướt áo dài. Không ngờ, ông Trời rắc xuống những giọt mầm xuân ngày một dày hơn. Quán thơ nước tràn trên nền, quần áo dài ướt sũng gấu, nước nhỏ vào trong giày, thấm lạnh lên người. Chị em nhường nhau ghế ngồi co chân lên cho đỡ ướt, đỡ rét. Mỗi khi có khách thăm quán, mọi người lại đứng dậy cười tươi như không có chuyện gì xảy ra, giao lưu, chụp hình lưu niệm cùng khách…
Bên sân khấu chính, các tiết mục thi thơ đã bắt đầu từ lúc 8h30’ vẫn đang tiếp tục diễn ra. Cần Vũ nhận nhiệm vụ “ở nhà” tiếp khách. Khi 2 tiết mục của “đội nhà” đã hoàn thành, mọi người trở về quán. Lúc này chị Tâm Dung rét run lên vì lạnh đành gọi điện cho cháu mang ngay máy sấy và áo phao đến để tiếp tục hành trình. Cần Vũ và chị cúm rúm đội mưa rồi lại chạy nép dưới mái hiên sang khu sân khấu để chuẩn bị cổ vũ cho các Nhà thơ lên nhận giải.
*THÀNH CÔNG MỸ MÃN :
Câu lạc bộ “Thi nhân Miền Cổ Tích” của chúng ta đã đạt được thành công lớn trong hội thi, đó là: Giải A quán thơ; giải A thi phẩm “HUYỀN THOẠI VỀ MỘT DÒNG SÔNG” của Nhà thơ Nguyễn Đình Bắc và giải C thi phẩm “CÁNH VÕNG XANH” của Nhà thơ Lê Hà.
*DƯ ÂM:
Để có được thành công trong một sự kiện hoành tráng và đầy ý nghĩa này là cả một hành trình nỗ lực đầy tâm huyết của Trưởng, Phó Miền; của Ban cố vấn; BQT Miền; Nhóm nòng cốt; Cùng với sự quyết tâm, đồng lòng của toàn thể thi nhân Miền Cổ Tích chúng ta.
Một điều kỳ diệu đã diễn ra chỉ có thể có ở Miền Cổ Tích, đó là: Sự ủng hộ quý báu về tài chính và vật chất của những tấm lòng vàng. Đến tận cuối ngày kết thúc sự kiện BTC vẫn nhận được tài trợ về tài chính của một số thi nhân.
Khép lại cuộc hành trình tham gia sự kiện “NGÀY THƠ HÀ NỘI”, một sân chơi trí tuệ vô cùng bổ ích và ý nghĩa cho các Nhà thơ cũng như những người yêu thơ, yêu đất nước, con người Việt Nam; Càng thêm tự hào chúng ta là những thi nhân của một Miền Cổ Tích, mà ở đó chan hòa tình thi huynh, thi hữu; ở đó luôn có những trái tim nhân hậu, ấm áp yêu thương!
Xin trân trọng cảm ơn!





Hà Nội, 28-2-2024

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét