Thứ Tư, 24 tháng 4, 2024

THƠ ĐÀO THANH CƯỜM

 

THƠ ĐÀO THANH CƯỜM

 anh_co_cuom
          NHÀ THƠ ĐÀO THANH CƯỜM

XUÂN MUỘN 

Gió  bấc lùa, vẫn lạnh lấn tháng ba 
Mùa xuân đâu còn nguyên vẹn 
Dẫu nhỡ hẹn nhưng cũng đành lỗi hẹn
Lòng tái tê, ẩm ướt đường trơn 
Đêm 
Cùng nàng thơ chẳng phải cô đơn 
Giấy trắng đón, ánh đèn chong thức đợi
Người không gặp 
Sao cứ xa vời vợi 
Nghe mơ hồ ai gọi phía mưa giăng 
Nhờ gió mưa khuya khoắt vượt không gian 
Bày tỏ hộ nỗi niềm xao xuyến 
Với nàng thơ, niềm yêu luôn ủ kín
Đợi trời quang, xuân đến tặng trao riêng...
 
                                Hà Nội - tháng 3/2024




CHUNG  RIÊNG

Bầu trời, mây gió ...của chung 
Cỏ cây, hoa lá ở cùng đất đai 
Cánh buồm ở với sông dài 
Riêng mình, mình ở cùng ai hỡi mình? 

Duyên may, tình ở với tình 
Xuân về sống lại hồi sinh giữa đời 
Niềm riêng đâu dễ trao lời 
Gửi từng con chữ. Thơ ơi! Nói giùm.

9-8-201819-579901461-w680-6002-1533808400
 


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét