Thứ Bảy, 18 tháng 4, 2015

VĂN TẾ CÁC CỤ CÂY

                                                                               Tác giả Trần Hữu Chung 
                                                                                       ( Trần Chung)

VĂN TẾ CÁC CỤ CÂY

Thương ôi !

Trời đất âm u
Thủ đô giá rét

Chồi non còn chửa kịp trỗi mừng xuân
Gốc cũ đã vội chầu trời oan nghiệt

Nhớ linh xưa !

Rợp trời xanh gốc sấu, hàng me
Che nắng mưa xà cừ, tứ thiết
Đêm trăng thanh dưới gốc cây đôi lứa hẹn hò
Ngày gió mát trên cành lá bầy chim ríu rít

Đau đớn thay,

Nghe quặn thắt tiếng cưa xoèn xoẹt
Bụi mù tung  bóp nghẹt phổi xanh
Vì đâu lá phải lìa cành
Vì đâu thân gốc đoạn đành kêu rên

Những tiếng khóc gào lên thảm thiết
Cớ làm sao lại giết chúng tôi
Thê lương Phố Huế, Hàng Vôi
Chim bay dáo dác khắp nơi não lòng


Những giọt nhựa như dòng máu chảy 
Lả tả rơi hoa trái tan tành
Khóc lên cho thấu trời xanh
Bao giờ được thấy Hà Thành dịu êm

Những tưởng,

Gừng già càng lúc càng cay
Đợi khi hưu trí được thay dần dần

Ai dè,

Một quyết định trẻ già cùng chết
Chẳng phân vân chặt hết một lèo
Trẻ con hết cửa chơi trèo
Dân tình ai muốn nói leo cũng thừa

Còn đâu,

Cây cơm nguội vàng mơn mởn nảy lộc mừng xuân
Cây bàng lá đỏ âm thầm chào đông da diết
Hoa sữa vẫn ngọt ngào bên đôi lứa mỗi đêm đêm
Cánh phượng man mác buồn ngày học trò giã biệt

Đã thấy,

Đỏ chói chang cái nắng hoa mắt giữa trưa hè 
Sắc vàng tâm u uất bóng tối màu quách kết

Lạ chi,

Có những kẻ sự thường kêu mệt
Việc có màu quyết liệt làm ngay
Cây nào mà chẳng là cây
Dăm ba năm nữa kệ thây phố phường

Lại có kẻ tiện đường vơ vét
Nghĩ nào ai sẽ biết mưu thâm
Thương cho doanh nghiệp từ tâm
Góp tiền để chúng âm thầm kéo cưa

Chỉ vì,

Mấy người mục ruỗng nhân tâm đen tựa gỗ mun
Lắm kẻ mặt dày mày dạn trơ như thớt mít

Hôm nay,

Hiểu nông biết cạn, gắng suy nghĩ vẩn vơ mong hãy dừng tay
Dốt chữ nát văn, thảo mấy câu ba điều khóc ròng thống thiết

Thành kính chia ly
Mấy lời tiễn biệt !

Trần Chung 3.2015

9 nhận xét:

  1. Cái thể văn tế hay thật. Thương ôi ! Nhớ linh xưa. Đau đớn thay. Những tưởng. Ai dè... Cảm ơn tg Trần Chung ...

    Trả lờiXóa
  2. Cám ơn Xuân Lai đã ghé trang và chia sẻ!

    Trả lờiXóa
  3. Góp ý văn tế các cụ cây
    Đây là bài tác giả gửi trực tiếp cho chủ trang.
    Tôn trọng tác giả, chúng tôi đăng nguyên văn.
    Nhưng xét thấy mấy điều có thể góp ý. Mong tác giả cân nhắc.
    Tác giả viết : Bụi tung tăng bóp nghẹt phổi xanh.
    Nên sửa : Bụi tung mù bóp nghẹt phổi xanh.
    Tác giả viết : Lại có ngợm tiện đường vơ vét
    Nên sửa : Lại có kẻ…cho khách quan
    Tác giả viết : Nghĩ vải thưa ai biết mà câm.
    Câu tối nghĩa. Nên sửa : Nghĩ nào ai biết được mưu thâm
    Tác giả viết : rặn mấy câu…
    Thiết nghĩ trong không khí văn tế, từ này không nhã. Nên sửa thành : viết mấy câu, cố mấy câu, thảo mấy câu…

    Chúng tôi sẽ gửi điều này cho tác giả và chờ ý kiến. Chủ trang kính báo!

    Trả lờiXóa
  4. Nên sửa: Bụi MỊT MÙ bóp nghẹt phổi xanh.
    ĐỂ CÁC QUAN tiện đường vơ vét.

    Trả lờiXóa
  5. Cháu xin cảm ơn những góp ý của chú Vũ Nho và xin phép được chỉnh sửa lại như sau: 1. Bụi mù tung bóp nghẹt phổi xanh; 2. Lại có kẻ tiện đường vơ vét; 3. Nghĩ nào ai sẽ biết mưu thâm; 4. Thảo mấy câu, …

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn Trần Chung đã tiếp thu có chọn lọc những góp ý và gợi ý của mọi người! Tôi sẽ sửa bản chính để lưu lại. Các góp ý xin được giữ nguyên.

      Xóa
  6. Tưởng dòng văn tế đã tuyệt tích từ lâu , nay lại tái xuất . Bài viết hay , tôi đọc xong vẫn thấy lấn cấn một vài chỗ , may có bác Nho góp ý rất đúng , sửa lại theo ý của bác Nho thì bài văn hoàn chỉnh và thanh thoát và hay hơn
    Bác Nho sướng nhỉ , được bạn vă tặng sách lại kèm theo rượu . Người ta hay nói, văn phải có bạn tri âm, rượu cần có bạn tri kỷ , nhất Bác rồi đó nghen . Chúc Bác tối cuối tuần zui zẻ

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn Alaykum Salam đã ghé trang và chia sẻ cùng những lời chúc tốt đẹp!

      Xóa