Chủ Nhật, 19 tháng 6, 2016

Chùm thơ DUY KHOÁT





DÒNG SÔNG QUAN HỌ

Xưa anh yêu cảnh sông Cầu
Lơ thơ nước chảy in màu trời quê
Nay càng yêu đến say mê
Có em sớm tối đi về bên sông


BẮT ĐỀN

ÔI, anh đã đánh dấu
Lên người yêu mình rồi
Dấu tay còn nóng bỏng
Bắt đền đấy, anh ơi!


GHI SAU TẤM ẢNH

Nhớ người cách trở xa xôi
Ta mang tấm ảnh ra ngồi lặng trông
Dù nay em ở bên chồng
Hồn em ta vẫn bế bồng trên tay


ĐỌC THƠ EM

Canh khuya thao thức bên đèn
Anh ngồi giở đọc thơ em từng dòng
Như nâng niu một bông hồng
Vấn vương hay đã phải lòng thơ em


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét