Chủ Nhật, 2 tháng 9, 2018

Hai anh cùng cơ quan





Chùm thơ Nguyễn Hoàng Sơn ( Cốm, Bắt đền, Hai anh cùng cơ quan)

Cốm



Cánh đồng nhớ thành phố

Mà chẳng thể vào thăm

Nhìn đường dây hút gió

Reo những lời xa xăm…



Đồng phải nhờ hạt cốm

Cho mặc màu lúa xanh

Mượn đầm sen tờ cuối

Chút hương thơm vẫn dành…



Gửi cho người trong phố

Thơm thảo chút vị quê

Trong hạt rời cốm nhỏ

Cả cánh đồng theo đi!



Bắt đền



Cơn mưa đang đến gần

Chị ra thu quần áo

Em chạy ríu cả chân

Chỉ lo mình mất phần!



Cái áo hoa vừa tầm

Chị tiện tay rút xuống

Em vùng vằng đã ghê

Bắt chị đền mới nghe!



Nhưng biết đền cách chi?

Chị tức dường muốn khóc!

Vắt trả áo lên dây

Đúng ý

               em cười ngay!

12/10/1986



Hai anh cùng cơ quan



Chó , mèo cùng cơ quan

Phân công thật rõ ràng:

Chó làm chân thường trực

Mèo là nhà tổ chức

Cùng bảo mật, trừ gian.
                                                           Nhà thơ Nguyễn Hoàng Sơn

 



Chó thường chầu trước cửa

Cả đêm không được ngủ

Tuần tra thật chuyên cần

Anh trộm nào xớ rớ

Coi chừng mất gót chân!



Mèo lo phần nội bộ

Thanh tra loài chuột , bọ

Canh nồi cá, nồi tôm

Gặp khi vung đậy hở

Mèo khoắng vài miếng thơm…



Hai anh cùng cơ quan

Cũng thường mất đoàn kết:

Một anh nơi bờ hè

Một anh trong xó bếp

Vì ăn nhiều, ăn ít

Nên cãi cọ om xòm

Đôi khi thành đánh lộn

Bươu đầu, sứt trán luôn…


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét