Thứ Hai, 10 tháng 9, 2018

NAM DU KÝ - THƠ




NAM DU KÝ - THƠ
ĐƯỜNG VĂN
                        1
Cần Thơ cuộn sóng, lục bình bơi,
loa lóa ban mai, mát rợn người.
Chợ nổi Cái Răng chào khách Bắc,
măng cụt, sầu riêng áp mạn, mời!
                        2
“Nhà Lớn” Trần Trinh* làm du lịch,
Con trai Công tử* ủ ê ngồi
bán sách* kể ông cha thuở ấy;
“Ai giàu ba họ, khó ba đời!”
                       3
Chôm chôm tự hái giữa miệt vườn*,
Chút quà phương xa vui tiếp bạn.
Vẳng đâu đây bản tình ca lãng mạn
non nỉ cung đàn “Dạ cổ hoài lang”.*

                                                      Đường Văn

                       4
Đường phương Nam lụa trải thênh thang,
mênh mang, mướt biếc những cánh đồng,
từ Cần Thơ gạo trắng, nước trong,
qua Hậu Giang, Sóc Trăng chịt chằng kênh rạch,...
                       5
Ghé biển Bạc Liêu, ngắm chong chóng khổng lồ,
đủng đỉnh quay trên bãi cạn.
Nắng ong ong nhuộm phù sa lấp loáng...
Vợi vời, tít tắp Cà Mau..., hẹn lần sau sẽ đến...
                       6
Nửa đêm, hối hả xuống ga bay Nội Bài,
tầm tã mưa thu, ru người đi,... trở lại.


*Nhà Lớn”: Tòa biệt thự xây theo kiểu kiến trúc Pháp (1919), nơi ở của gia đình đại điền chủ Nam Kì Trần Trinh Trạch và Hắc công tử Bạc Liêu – Cậu Ba Trần Trinh Quy (Huy). Nay trỏ thành nơi tham quan du lịch của tỉnh Bạc Liêu * Ông Trần  Trinh Đức  (1947) con trai út của Công tử Bạc Liêu; * Cuốn tiểu thuyết tư liệu “Công tử Bạc Liêu” của Nguyễn Hùng, NXB CAND (2017), tái bản. * Thăm khu tưởng niệm nhạc sĩ  Cao Văn Lầu, tác giả bản vọng cổ nỏi tiếng “Dạ cổ hoài lang” (Đêm , nghe tiếng trống, nhớ chồng);* Vườn sinh thái Mĩ Khánh (Cần Thơ).* Điện gió.


Cần Thơ – Bạc Liêu – Hà Nội, 30/8 – 9/9/2018. ĐV



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét